Hội đồng Thành phố Los Angeles trì hoãn bỏ phiếu về việc miễn lệ phí cháy rừng Palisades

Hội đồng Thành phố Los Angeles đã trì hoãn vô thời hạn việc bỏ phiếu về việc miễn phí tái thiết cho những người sống sót sau vụ cháy rừng Palisades, gây ra sự phẫn nộ và đau khổ. Các nạn nhân cảm thấy bị bỏ rơi khi các nhà lập pháp tranh luận về…

938a4d846a658c471fed1a9eeb0b0083

Cơn thịnh nộ và nỗi đau đớn bao trùm phòng họp Hội đồng Thành phố Los Angeles vào thứ Ba khi những người sống sót sau vụ cháy rừng Palisades đã bật khóc khi hội đồng lại một lần nữa trì hoãn việc bỏ phiếu về việc miễn các khoản phí tái thiết, gần một năm sau vụ cháy rừng Palisades chết người.

Đối với nhiều nạn nhân, quyết định này có thể quyết định liệu họ có xây dựng lại hay rời khỏi cộng đồng hay không. Sự khác biệt có thể lên tới hàng chục ngàn đô la, và người dân vẫn đang chờ đợi.

Hàng chục nạn nhân vụ cháy đã có mặt tại Tòa Thị Chính, một số người khóc khi các thành viên hội đồng lại hoãn quyết định. Bà Jessica Rogers, chủ tịch Hiệp hội Cư dân Palisades cho biết: “Thật là đau lòng khi chứng kiến sự bất tài của thành phố chúng ta”.

Vụ cháy Palisades vào tháng Giêng đã thiêu rụi khoảng 7.000 tòa nhà. Vào tháng Tư, thị trưởng đã yêu cầu tạm dừng các khoản phí tái thiết. Nhưng gần 11 tháng sau khi ngọn lửa bùng phát, hội đồng vẫn chưa quyết định một kế hoạch để triển khai.

Bà Rogers nói thêm: “Họ muốn soi mói và tính toán từng xu với những người đã trải qua điều tồi tệ nhất, vụ cháy rừng tàn khốc nhất trong lịch sử của chúng ta”.

Thành viên Hội đồng LA, Bob Blumenfield, cho biết: “Chúng tôi không thể tùy tiện miễn [phí]. Chúng tôi chỉ có thể trả thôi”.

Các thành viên hội đồng đang cân nhắc hai kế hoạch khả thi: một kế hoạch sẽ tiêu tốn của thành phố ước tính 86 triệu đô la bằng cách miễn phí tái thiết nhà ở đơn lẻ với diện tích lên tới 110% so với kích thước ban đầu, và một kế hoạch khác do Thành viên Hội đồng Traci Park đề xuất – một kế hoạch trị giá khoảng 280 triệu đô la để miễn phí hoàn toàn cho nhà ở, doanh nghiệp và căn hộ.

Ông Jon Brown, người mất nhà di động trong vụ cháy, cho biết: “[Một số thành viên hội đồng] nghĩ rằng chúng tôi đang xin bố thí, hoặc xin một ân huệ. Nhưng chúng tôi đã đóng thuế. Các vị nên đến đây và giúp chúng tôi”.

Nạn nhân vụ cháy cho biết họ cảm thấy bị mắc kẹt ở giữa cuộc khủng hoảng ngân sách thành phố, với tương lai của họ treo lơ lửng.

Ông Brown nói thêm: “Họ càng gây nhiều khó khăn cho thị trấn này trong việc xây dựng lại, thì điều đó càng làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn đối với mọi người”.

Bây giờ, gần một năm sau vụ cháy, cư dân vẫn chờ đợi để biết liệu họ có đủ khả năng để xây dựng lại hay không.

Bà Rogers nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ đấu tranh cho công lý trong cộng đồng này. Chúng tôi đã không yêu cầu vụ cháy này. Chúng tôi chỉ muốn xây dựng lại. Chúng tôi không tìm kiếm bất cứ điều gì cầu kỳ. Chúng tôi mong muốn thành phố đứng lên và làm phần việc của mình”.

Văn phòng Thị trưởng Los Angeles Karen Bass đã đưa ra một tuyên bố bằng văn bản vào thứ Ba: “Trong khi phí giấy phép và kiểm tra bản vẽ vẫn bị đình chỉ nhờ Lệnh Điều hành Khẩn cấp số 7 của Thị trưởng Bass, việc miễn toàn bộ phí vẫn cần sự chấp thuận của Hội đồng Thành phố. Hôm nay, Hội đồng đã chuyển toàn bộ cuộc thảo luận về việc miễn phí trở lại Ủy ban Ngân sách và Tài chính. Thị trưởng Bass sẽ tiếp tục vận động cho một nghị định miễn phí được Hội đồng Thành phố phê duyệt để giảm bớt gánh nặng cho những người sống sót sau vụ cháy rừng”.

Cuộc tranh luận giờ đây sẽ chuyển sang một cuộc họp ngân sách khác trước khi quay trở lại hội đồng đầy đủ để bỏ phiếu. Vẫn chưa có thời gian biểu cho quyết định cuối cùng.

Thông tin được cung cấp bởi FOX 11, theo báo cáo ngày 2 tháng 12 năm 2025.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú