Căng thẳng gia tăng tại cuộc họp Hội đồng Thị trấn Tabernacle, New Jersey vào tối thứ Hai khi một người đàn ông đòi thêm dân chúng được vào bên trong, khiến hội đồng phải rút vào phiên họp kín trong giây lát.
Ngay sau đó, cửa nhà để xe tại trạm cứu hỏa Tabernacle đã được mở cho những người đứng bên ngoài vì phòng đã quá tải.
Tiếng reo hò và vỗ tay vang lên, nhưng tâm trạng nhanh chóng trở nên căng thẳng trở lại khi dân chúng bày tỏ sự tức giận về quyết định chấm dứt hợp đồng của thị trấn với Đội Cứu hộ Tabernacle (TRS) và trục xuất tổ chức này khỏi tòa nhà của họ.
“Họ đang đặt mạng sống vào vòng nguy hiểm,” bà Elaine Nau ở Thị trấn Tabernacle nói.
“Tôi nghĩ phải có một giải pháp tốt hơn cho việc này,” bà Barbara Baldwin, cũng ở Thị trấn Tabernacle, nói thêm.
“Quyết định thiếu suy nghĩ, vô trách nhiệm nào đã dẫn đến điều này?” một người tham dự khác thốt lên.
Trưởng đội TRS, ông George Jackson III, cho biết tranh chấp phần lớn bắt nguồn từ nỗ lực của đội vào đầu năm nay để chuyển đổi từ mô hình tình nguyện sang mô hình nhân viên được trả lương và việc sáp nhập không thành công với các đội cứu hộ lân cận, dẫn đến việc bỏ lỡ các cuộc gọi khẩn cấp.
Ông Jackson thừa nhận đã bỏ lỡ các cuộc gọi do vấn đề nhân sự, nhưng cũng giải thích rằng một số cuộc gọi bị lỡ là do các đội đã được điều động.
“Chúng tôi đang cố gắng hết sức,” ông Jackson nói. “Những tình nguyện viên này, các thành viên của tôi, đã ở đây hơn 30 năm.”
Trong cuộc họp, các quan chức thị trấn đã trình bày kết quả từ một tiểu ban được giao nhiệm vụ xem xét các dịch vụ khẩn cấp tại địa phương và phác thảo lý do của họ để theo đuổi một hướng đi mới.
“Việc thay đổi nhà cung cấp dịch vụ EMS được thực hiện để cung cấp cho cư dân của chúng tôi dịch vụ tốt nhất có sẵn với các nhà cung cấp EMS đã được chứng minh,” bà Grace McCloskey, Ủy viên Hội đồng Thị trấn, cho biết.
Các nhà lãnh đạo thị trấn cho biết họ dự định ký một thỏa thuận dịch vụ chia sẻ với các thị trấn lân cận Lumberton và Southampton để cung cấp dịch vụ y tế khẩn cấp. Tuy nhiên, các quan chức thừa nhận thỏa thuận này vẫn chưa được hoàn tất.
“Thời gian đang trôi đi,” ông Jackson nói. “Có rất nhiều yếu tố đang vận động, nhiều mảnh ghép cần được giải quyết – thiết bị, vật tư, nhân sự.”
Ông Jackson cho biết ông muốn thị trấn xem xét các cách để giữ cho Đội Cứu hộ Tabernacle hoạt động, nhưng hiện tại, có vẻ như điều đó đã nằm ngoài khả năng.
Đội Cứu hộ Tabernacle hiện dự kiến sẽ ngừng hoạt động vào đầu tháng 11.
Theo tin từ 6abc.com.