Học viện Chăm sóc Trí nhớ Austin (Memory Caregiver Academy of Austin) đã dành bốn năm qua để đào tạo các học sinh trung học địa phương về cách chăm sóc những người mắc chứng mất trí nhớ. Tổ chức phi lợi nhuận này, với khoảng 30 học sinh mỗi năm, cung cấp các dịch vụ tại nhiều trường học trong khu vực Austin và các thành phố lân cận.
Người sáng lập Debbie Wilder đã khởi động một chương trình hỗ trợ cộng đồng vào năm 2001, chương trình này đã hoạt động trong khoảng 20 năm trước khi đóng cửa trong đại dịch COVID-19. Bà nhận thấy sự cần thiết phải có thêm những người chăm sóc, và học viện được thành lập để đáp ứng nhu cầu này.
Rose Berg, chuyên gia hỗ trợ tiếp thị và tiếp cận cộng đồng, cho biết tổ chức này thường làm việc trong các cộng đồng chưa được phục vụ với dân số nói tiếng Tây Ban Nha lớn hơn. Vào tháng Giêng tới, học viện sẽ hợp tác với Trường Trung học Northeast Early College, Trường Trung học Manor Senior và Học viện Summit Christian ở Cedar Park.
Trong quá trình đào tạo, học sinh được xem các video do bà Wilder và nhóm của bà thực hiện, trong đó chia sẻ các mẹo để thông cảm và kiên nhẫn với những người bị mất trí nhớ, bao gồm cả việc đơn giản hóa các thói quen hàng ngày. Các học sinh cũng được đưa đến các cơ sở chăm sóc trí nhớ gần đó để thực hành những gì đã học.
Học viện cũng điều hành một chương trình cố vấn, nơi những cá nhân có kinh nghiệm chăm sóc người bị mất trí nhớ có thể hướng dẫn học sinh xây dựng sơ yếu lý lịch và tìm kiếm các chương trình đào tạo bổ sung. Cộng đồng cũng có thể tìm thấy các cơ hội tình nguyện tại các sự kiện của tổ chức.
Theo tin từ Community Impact Newspaper.








































