Một học sinh trung học tại Arkansas đã bị tắt tiếng và loại khỏi buổi học trực tuyến sau khi em chia sẻ đức tin Cơ Đốc của mình, một nhóm pháp lý bảo vệ tự do tôn giáo cho biết.
Theo tin từ Fox News Digital ngày 01/10/2025, Zion Ramos, một học sinh lớp 11 của Học viện Trực tuyến Arkansas Connections Academy (ARCA), đang tham gia phiên sinh hoạt xã hội kéo dài 30 phút hàng ngày trên Zoom vào ngày 23 tháng 9. Trong buổi sinh hoạt này, học sinh được phép thảo luận bất cứ điều gì miễn là không bạo lực, tục tĩu hay khiếm nhã.
Lấy cảm hứng từ buổi lễ tưởng niệm Charlie Kirk hai ngày trước đó, Ramos đã quyết định chia sẻ một thông điệp dài hai phút về đức tin của mình. Em nói với các bạn học: “Chúng ta không biết mình còn bao lâu. Một ngày nào đó, mọi thứ sẽ kết thúc. Có thể không phải hôm nay, ngày mai, một tháng, hay thậm chí nhiều năm nữa, nhưng khi thời gian của chúng ta hết, tất cả những gì chúng ta có là cõi vĩnh hằng. Và chúng ta chỉ có hai nơi để đi: thiên đàng hoặc địa ngục. Và chúng ta cần quyết định nơi mình muốn đến.”
Tổ chức pháp lý First Liberty Institute cho biết, ngay sau đó, cô giáo Kelsey Reid đã tắt tiếng và loại Ramos khỏi cuộc gọi. Cô Reid sau này giải thích với Ramos rằng cô không phản đối nội dung thông điệp mà là cách em truyền tải, vì buổi sinh hoạt ngắn ngủi không cho phép tất cả học sinh dùng đó làm diễn đàn phát biểu, và cô gợi ý em nên dùng chức năng trò chuyện.
Tuy nhiên, First Liberty lập luận rằng các học sinh khác tại ARCA trước đây đã được phép thảo luận nhiều chủ đề, bao gồm các sự kiện thời sự, mối quan hệ cá nhân và các vấn đề liên quan đến cộng đồng LGBTQ mà không bị tắt tiếng.
Nhóm pháp lý này đã gửi một thư yêu cầu tới giới chức ARCA, khẳng định họ đã vi phạm các quyền của Ramos theo Tu Chính Án Thứ Nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ, cũng như các điều khoản bảo vệ tự do bày tỏ tôn giáo trong trường công lập ở cấp tiểu bang và liên bang. Lá thư viện dẫn phán quyết của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ năm 2022 trong vụ kiện Kennedy kiện Bremerton School District, theo đó lời nói có tính chất tôn giáo được “bảo vệ gấp đôi” theo cả điều khoản Tự do Thực hành Tôn giáo và điều khoản Tự do Ngôn luận.
First Liberty yêu cầu nhà trường cho phép Ramos có ba phút để chia sẻ đức tin trong một buổi sinh hoạt xã hội sắp tới, cam kết không kiểm duyệt các biểu đạt tôn giáo trong tương lai, và yêu cầu các giới chức nhà trường hoàn thành khóa đào tạo về tự do tôn giáo trong vòng hai tháng.
Kayla Toney, luật sư của First Liberty, nhấn mạnh rằng các giới chức nhà trường không thể bịt miệng học sinh khi họ chia sẻ đức tin với bạn bè trong các buổi giao lưu xã hội. Cô nói: “Trường công không phải là khu vực cấm tôn giáo, nhưng việc kiểm duyệt đức tin trong trường học đã bất công gạt các học sinh như Zion ra rìa, những người chỉ muốn chia sẻ Tin Mừng với bạn bè.”
Học viện Arkansas Connections Academy đã phản hồi Fox News Digital, cho biết: “Chúng tôi hiểu tại sao tình huống này gây lo ngại cho học sinh của chúng tôi, gia đình em và cộng đồng. Nhà trường cam kết bảo vệ quyền của tất cả học sinh và ban quản lý của chúng tôi rất coi trọng vấn đề này. Rõ ràng là học sinh này đáng lẽ phải có cơ hội bày tỏ quan điểm của mình, và chúng tôi hoan nghênh em phát biểu trong một sự kiện Social Time sắp tới. Ngoài ra, chúng tôi đang xem xét các cơ hội đào tạo để giúp tất cả các nhà giáo dục của chúng tôi có hướng dẫn về việc điều hành các cuộc trò chuyện của học sinh.”