Một buổi họp dân tại Baytown, Texas, do chính các em học sinh khởi xướng, đã tập trung vào những lo ngại cấp bách về an toàn sau vụ đâm chết người tại trường trung học Sterling. Sự kiện này, với sự tham gia của các lãnh đạo học khu, nhấn mạnh nhu cầu cải thiện thông tin liên lạc và các biện pháp bảo vệ học sinh.
Buổi họp diễn ra sau cái chết của em Andrew Meismer vào tháng 12 tại Trường Trung học Sterling, do bị đâm bởi Aundre Matthews, 18 tuổi. Các em học sinh đã cùng nhau lên tiếng để đảm bảo rằng những quan ngại của các em được phía học khu lắng nghe và giải quyết.
Hàng chục phụ huynh và học sinh của Học khu Goose Creek CISD đã tham gia buổi họp. Các em đã chia sẻ những lo ngại về an toàn trường học. Một trong những học sinh cho biết: “Trong suốt nỗi sợ hãi này, nguồn thông tin duy nhất của tôi là Facebook”. Một em khác bày tỏ: “Chúng tôi thực sự tin rằng mạng sống của chúng tôi đang bị đe dọa”.
Các em học sinh đã thành lập một liên minh vì an toàn học sinh Baytown ngay sau cái chết của bạn học để lên tiếng về những vấn đề an ninh. Các em nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giao tiếp và thông tin liên lạc trong những tình huống khẩn cấp, đặc biệt là trong ngày xảy ra vụ việc vào tháng 12. Các em yêu cầu các giải pháp an toàn sau khi Meisner, 16 tuổi, bị đâm chết tại trường.
Sự kiện có sự hiện diện của cha mẹ em Meismer và ông Joe Rodriguez, người sắp nhậm chức Giám đốc Học khu Goose Creek CISD. Ông Rodriguez khẳng định sẽ hành động để giải quyết các mối quan ngại này.
Theo tin tức từ KHOU 11.



























