Năm học mới tại Los Angeles bắt đầu với tâm trạng lo lắng khi các vụ bố ráp người nhập cư diễn ra trong mùa hè và những e ngại về việc trường học có thể trở thành mục tiêu trong chiến dịch siết chặt của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Giám đốc Học khu Los Angeles Unified, Alberto Carvalho, đã kêu gọi cơ quan di trú không thực hiện hoạt động thi hành luật trong phạm vi hai dãy phố quanh trường học, bắt đầu một giờ trước khi giờ học bắt đầu và kết thúc một giờ sau đó.
“Trẻ em đói, trẻ em sợ hãi thì không thể học tốt,” ông Carvalho nói trong cuộc họp báo. Ông cũng công bố các biện pháp nhằm bảo vệ học sinh và gia đình, bao gồm điều chỉnh các tuyến xe buýt và phân phát tài liệu hướng dẫn về quyền lợi, cập nhật thông tin liên lạc khẩn cấp và chỉ định người trông nom thay thế trong trường hợp phụ huynh bị tạm giữ.
Học khu này, lớn thứ nhì toàn quốc với hơn 500.000 học sinh, cho biết 30.000 em là học sinh nhập cư, trong đó khoảng một phần tư không có tình trạng pháp lý. Mặc dù chưa có trường hợp nào bị bắt giữ ngay trong khuôn viên trường, một nam sinh 15 tuổi đã bị kéo ra khỏi xe và còng tay bên ngoài trường Arleta High. Theo ông Carvalho, em này có khuyết tật đáng kể và đã được trả tự do sau khi một người qua đường can thiệp vì nhầm lẫn danh tính.
Các hiệu trưởng tại hai trường tiểu học đã từ chối cho phép các viên chức Bộ An ninh Nội địa vào trường hồi tháng Tư, và các nhân viên di trú đã bị nhìn thấy ở các phương tiện bên ngoài trường học. Ông Carvalho cho biết các nhân viên và cảnh sát của học khu không thể can thiệp vào việc thi hành luật di trú và không có thẩm quyền ngoài khuôn viên trường, nhưng họ đã có những cuộc trao đổi với các đặc vụ liên bang đậu xe trước trường, dẫn đến việc họ rời đi.
Học khu đang hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật địa phương và thành lập mạng lưới “phản ứng nhanh” để phổ biến thông tin về sự hiện diện của các đặc vụ liên bang. Các giáo viên cho biết họ lo ngại một số học sinh sẽ không đến trường vào ngày đầu tiên. Lupe Carrasco Cardona, một giáo viên tại Trung tâm Roybal Learning, cho biết đã có sự sụt giảm nhỏ về số lượng học sinh khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức. Các vụ bố ráp tăng cường vào tháng Sáu ngay trước lễ tốt nghiệp, làm lu mờ không khí của các buổi lễ.
Một học sinh lớp 11, xin giấu tên vì không có giấy tờ hợp pháp và lo sợ bị nhắm mục tiêu, cho biết em sợ đến trường. “Thay vì cảm thấy phấn khích, thực sự điều tôi cảm thấy là lo lắng,” cô Madelyn, 17 tuổi, chia sẻ. Em cho biết thường đi phương tiện công cộng đến trường nhưng sợ bị các đặc vụ di trú nhắm mục tiêu trên xe buýt vì màu da của mình. “Chúng tôi chỉ là những người trẻ với ước mơ muốn học tập, tiến lên và đóng góp cho đất nước này,” em nói.
Một số gia đình chọn cho con học trực tuyến thay vì đến trường, khiến số lượng ghi danh trực tuyến tăng 7% trong năm nay. Học khu cũng đã liên hệ với ít nhất 10.000 phụ huynh và đến thăm hơn 800 gia đình trong mùa hè để cung cấp thông tin về các nguồn lực hỗ trợ. Theo tin từ Associated Press, các biện pháp này nhằm đảm bảo không ai vắng mặt ở trường vì lo sợ.