Học sinh ở Houston đã có những bài diễn văn đầy cảm xúc, lấy cảm hứng từ thông điệp hy vọng của Mục sư Martin Luther King Jr., tại cuộc thi hùng biện thường niên mang tên ông.
Năm nay đánh dấu kỷ niệm 30 năm các học sinh vinh danh Mục sư King thông qua tiếng nói của mình. Chín thí sinh lọt vào vòng chung kết, được chọn từ hàng chục học sinh của Học khu Độc lập Houston, đã chia sẻ những diễn giải của họ về điều mà Mục sư King sẽ nói với thế giới ngày nay. Cuộc thi, hiện đang kỷ niệm 30 năm, tiếp tục là nơi để những tiếng nói trẻ thể hiện sự kính trọng đối với tầm ảnh hưởng lâu dài của Mục sư King.
Học sinh lớp năm Otis Marks III đến từ Trường Tiểu học Windsor Village đã giành được danh hiệu cao nhất năm nay. Trong bài phát biểu chiến thắng, Marks đã dành những lời chia sẻ cho bà của mình, người đã đấu tranh cho sự bình đẳng trong thời kỳ của Mục sư King.
“Nếu Mục sư Martin Luther King Jr. còn sống đến ngày nay, tôi thực sự tin rằng ông sẽ nói rằng, giờ đây khi các bạn đã đón nhận thông điệp của tôi, hãy cầm ngọn đuốc này và tiếp tục biến giấc mơ của tôi thành hiện thực”, Marks chia sẻ.
Sự kiện kỷ niệm quan trọng này nhấn mạnh vai trò lâu dài của cuộc thi trong việc kết nối học sinh Houston với tầm nhìn của nhà lãnh đạo dân quyền và khuyến khích họ mang thông điệp của ông đến các thế hệ tương lai. Theo tin từ KHOU 11.




































