Học sinh bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn Eaton ‘leo cây’ đêm dạ hội vì bị lừa dịch vụ limousine

Đêm dạ hội đáng nhớ của một nhóm học sinh trung học tại Nam California, những em bị ảnh hưởng nặng nề bởi vụ hỏa hoạn Eaton Fire, đã suýt bị phá hỏng khi dịch vụ limousine được đặt trước không xuất hiện.

Những chiếc limousine này là món quà từ một tổ chức từ thiện có tên Alice’s Kids, đóng trụ sở ở Virginia. Tổ chức này đã gây quỹ và trả hơn 4,000 USD cho một công ty dịch vụ xe limousine để đưa các em học sinh đến buổi prom. Alice’s Kids nổi tiếng trong vùng sau khi diễn viên Steve Carell đăng video kêu gọi hỗ trợ cho các học sinh bị ảnh hưởng bởi cháy rừng.

Tuy nhiên, theo giám đốc điều hành của Alice’s Kids, ông Ron Fitzsimmons, số tiền hơn 4,300 USD đã được công ty có tên Wize Guy Entertainment nhận, nhưng đúng đêm prom, không có chiếc xe nào đến đón các em. Ông Fitzsimmons đã cố gắng liên lạc với chủ công ty này nhưng không được, điện thoại bị tắt.

Nhiều phụ huynh, trong đó có cô Carris Meyers – người đã mất nhà và cơ sở kinh doanh trong vụ hỏa hoạn Eaton Fire – cũng bày tỏ sự tức giận và thất vọng khi con gái Hannah cùng các bạn bị bỏ rơi vào đêm quan trọng. Cô Meyers cho biết, dù các con nói rằng “không sao, chúng con đã vui”, nhưng đối với phụ huynh, đây lại là một sự thất vọng nữa sau những gì họ đã trải qua.

Trước tình hình đó, các phụ huynh đã phải tự bỏ tiền túi thuê Uber để đưa con đến kịp buổi tiệc. Cô Meyers và những phụ huynh khác hiện đang tìm cách gây quỹ để bù đắp số tiền mà tổ chức từ thiện Alice’s Kids đã mất.

NBC4 đã cố gắng liên lạc với Wize Guy Entertainment để lấy bình luận nhưng chưa nhận được phản hồi ngay lập tức. Vụ việc này là một cú sốc đối với cả tổ chức từ thiện và các gia đình vốn đã gặp khó khăn sau thảm họa cháy rừng, theo tin từ NBC4.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú