Một cuốn sách mới tiết lộ Hoàng tử William đã muốn giảm bớt các nhiệm vụ hoàng gia vào năm 2024, nhưng Vua Charles đã khuyên anh ‘nghĩ lại’.
Theo cuốn ‘The Windsor Legacy’ của Robert Jobson, Hoàng tử William đã rất ‘bàng hoàng’ trước thông tin Vua Charles và Công nương Kate mắc bệnh ung thư. Tuy nhiên, Vua Charles III đã bác bỏ yêu cầu giảm bớt công việc của con trai.
Sách cũng tiết lộ rằng cả William và Kate đã ‘trở nên mộ đạo hơn’ trong thời gian khó khăn này. William hiện tham dự nhà thờ thường xuyên hơn, mặc dù vẫn giữ sự riêng tư. Các chuyên gia hoàng gia cho biết William đã phải đối mặt với nhiều áp lực trong năm 2024, vừa hỗ trợ cha và vợ, lại vừa chăm sóc ba con nhỏ, đồng thời đảm nhận nhiều nhiệm vụ hoàng gia hơn với tư cách là người thừa kế ngai vàng.
Bình luận về vấn đề này, chuyên gia hoàng gia Hilary Fordwich chia sẻ: ‘Mọi việc anh làm đều vì người khác. Với tinh thần trách nhiệm của mình, đây là một trong nhiều lý do anh vẫn đứng đầu các cuộc thăm dò ý kiến ở Anh’.
Theo một số nguồn tin, Vua Charles cũng đã phải đối mặt với nhiều đau đớn trước khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Ông đã được cho dùng morphine và phải nhập viện. Trong khi đó, Công nương Kate cũng thông báo về việc mắc bệnh ung thư vào tháng 3/2024.
Hoàng tử William cũng thừa nhận rằng năm 2024 là ‘năm khó khăn nhất’ mà anh từng trải qua.
Tin từ Fox News cho biết, Hoàng tử William được cho là đang tập trung vào việc củng cố chế độ quân chủ cho triều đại của mình.




























