Các chuyên gia về hoàng gia cho biết khoảng 20 nhân viên đã rời đi kể từ khi cặp đôi chuyển đến California vào năm 2020. Tạp chí People xác nhận rằng bốn thành viên trong nhóm làm việc của Hoàng tử Harry và Meghan Markle đã rời đi trong những tuần gần đây. Hello! Magazine là tờ báo đầu tiên đưa tin, cho biết những nhân viên đã rời đi bao gồm phó thư ký báo chí tại Los Angeles, Kyle Boulia, và sĩ quan báo chí tại Vương quốc Anh, Charlie Gipson. Cả hai đều được thuê vào năm ngoái.
Hilary Fordwich, một chuyên gia về hoàng gia Anh, nhận định với Fox News Digital: “Đây là một dấu hiệu khác cho thấy sự rối loạn và bất ổn trong gia đình họ. Các chuyên gia có trình độ cao từ nhiều công ty hàng đầu trước đây đã phải vật lộn để phát triển dưới thời nhà Sussex. Cuộc tắm máu mới nhất này là một xác nhận vững chắc.”
Theo tạp chí People, Meghan, 43 tuổi và Harry, 40 tuổi, đã thuê Meredith Maines làm giám đốc truyền thông đầu tiên của họ vào đầu năm nay. Cô từng làm việc cho Google, Hulu và “American Idol”. Cặp đôi cũng bổ sung Emily Robinson, trước đây làm việc tại Netflix, làm giám đốc truyền thông mới.
Richard Fitzwilliams, một chuyên gia về hoàng gia, nói với Fox News Digital rằng khoảng 20 người đã rời bỏ vai trò làm việc cho nhà Sussex. Cặp đôi đã rút khỏi vai trò thành viên hoàng gia cấp cao vào năm 2020 và chuyển đến California.
Ông nói thêm: “Có những người sẽ liên kết điều này với danh tiếng của Meghan là người khó làm việc cùng. Những cáo buộc bắt nạt, mà Meghan đã mạnh mẽ phủ nhận, đã đeo bám cô kể từ khi chúng xuất hiện trên tờ The Times trước cuộc phỏng vấn khét tiếng với Oprah [vào năm 2021]. Gần đây, chúng đã được lặp lại trên The Hollywood Reporter, nơi người ta cáo buộc rằng Meghan là ‘một nhà độc tài đi giày cao gót’ và cũng xuất hiện trên Vanity Fair.”
Helena Chard, một phát thanh viên và nhiếp ảnh gia người Anh, nói với Fox News Digital rằng nhà Sussex đang “trong một nhiệm vụ tạo ra triều đình hoàng gia của riêng họ.”
Bạn nghĩ gì về những xáo trộn nhân sự này? Có vẻ như cuộc sống của những người nổi tiếng không phải lúc nào cũng hào nhoáng như chúng ta thấy trên báo chí.
Nguồn: Fox News