LONDON – Hoàng tử Harry đã rơi lệ khi ra làm chứng tại phiên tòa vào thứ Tư trong cuộc chiến pháp lý cuối cùng với giới truyền thông lá cải Anh Quốc. Theo NBC News, Hoàng tử đã có những chia sẻ đầy xúc động tại Tòa án Tối cao London.
“Họ đã biến cuộc sống của vợ tôi thành một địa ngục,” Hoàng tử Harry nói trước tòa, đề cập đến Meghan, Nữ công tước xứ Sussex, khi trả lời thẩm vấn của luật sư riêng. Anh cũng cho biết cuộc đời anh đã bị “thương mại hóa” từ khi còn là thiếu niên.
Đây là lần thứ hai Hoàng tử ra tòa để làm chứng. Vụ kiện này nằm trong khuôn khổ vụ kiện về quyền riêng tư chống lại một trong những tổ chức tin tức lớn nhất nước Anh, Associated Newspapers Limited (ANL), bao gồm các tờ báo Daily Mail và The Mail on Sunday.
Hoàng tử cùng với một nhóm gồm 7 nguyên đơn nổi tiếng, trong đó có Elton John và các diễn viên Elizabeth Hurley và Sadie Frost, cáo buộc ANL sử dụng các phương pháp bất hợp pháp để theo dõi họ, bao gồm nghe lén điện thoại và lấy thông tin cá nhân. ANL đã phủ nhận những cáo buộc này.
Hoàng tử Harry cho biết, theo kinh nghiệm của anh, Cung điện Buckingham hiếm khi sửa những câu chuyện sai lệch. Anh chia sẻ rằng anh đã tuân theo quy tắc của gia đình: “Không bao giờ phàn nàn, không bao giờ giải thích”.
Năm 2023, Hoàng tử Harry đã phá vỡ truyền thống khi trở thành thành viên hoàng gia cấp cao đầu tiên sau 130 năm ra làm chứng trước tòa trong một vụ kiện chống lại một nhà xuất bản báo.
Vụ việc có thể sẽ mở ra một bước ngoặt, dẫn đến hòa giải với cha anh, Vua Charles III, sau nhiều năm căng thẳng trong Hoàng gia.
Theo NBC News.




































