Chuyến đi của các nhà nghiên cứu nhằm tìm kiếm câu trả lời về sự mất tích của nữ phi công lừng danh người Mỹ Amelia Earhart đã bị hoãn lại.
Quỹ Nghiên Cứu Purdue có trụ sở tại Indiana và Viện Di Sản Khảo Cổ ở Oregon thông báo tạm ngừng dự án tìm kiếm mang tên “Taraia Object Expedition”. Các nhà khoa học dự định khởi hành vào ngày 4 tháng 11 từ Majuro, thuộc Quần Đảo Marshall, để đến đảo Nikumaroro hẻo lánh, nằm gần giữa Úc và Hawaii.
Tuy nhiên, một thông cáo báo chí cho biết dự án đã bị hoãn đến năm 2026 do mùa mưa giông ở Nam Thái Bình Dương. Quyết định này được đưa ra trong lúc đoàn thám hiểm chờ giấy phép bổ sung từ chính quyền Kiribati và do những thách thức thời tiết theo mùa trên Thái Bình Dương vào những tháng mùa đông.
Khi đến đảo, các nhà nghiên cứu muốn xác định liệu “Taraia Object” — một vật thể bất thường được vệ tinh ghi nhận — có phải là xác máy bay của bà Earhart hay không.
Bà Earhart nổi tiếng là người tiên phong trong ngành hàng không, là phụ nữ đầu tiên bay một mình không ngừng nghỉ khắp Hoa Kỳ vào ngày 24 tháng 8 năm 1932. Bà từng làm việc tại Đại học Purdue (Indiana) với vai trò cố vấn nghề nghiệp cho phụ nữ và cố vấn cho khoa kỹ thuật hàng không.
Chiếc máy bay Electra của bà đã mất tích vào ngày 2 tháng 7 năm 1937, khi đang trên đường từ New Guinea đến Đảo Howland. Các nhà nghiên cứu giả thuyết rằng bà Earhart không gặp tai nạn trên biển, mà thay vào đó đã hạ cánh và mắc kẹt trên đảo Nikumaroro, sau đó qua đời tại đó.
Tổng Thống Donald Trump trước đây đã ra lệnh cho chính quyền công bố tất cả hồ sơ liên quan đến Amelia Earhart. Ông Steven Schultz, Tổng Cố Vấn Pháp Lý của Quỹ Nghiên Cứu Purdue, cho biết Tổng Thống Donald Trump đã yêu cầu công bố mọi tài liệu mật liên quan đến chuyến bay cuối cùng của bà Earhart, nhưng theo ông, không còn hồ sơ nào cần giải mật.
Bà Dorothy Cochrane, chuyên gia về Earhart tại Bảo tàng Hàng Không và Không Gian Quốc Gia Smithsonian, từng nhận định với Fox News Digital rằng “không có bí ẩn thực sự” nào về sự mất tích của chiếc Electra. Bà giải thích rằng Amelia và người dẫn đường Fred Noonan đã đi đúng lộ trình đến Đảo Howland gần đó, nhưng do đảo quá nhỏ và gặp sự cố liên lạc vô tuyến, họ không thể tìm thấy nó trước khi hết nhiên liệu.
Nhiều giả thuyết đã được đưa ra về sự biến mất của bà, như Earhart sống sót trên đảo Nikumaroro, bị quân đội Nhật bắt giữ, hoặc làm điệp viên của Hoa Kỳ để quan sát hoạt động của Nhật Bản ở Thái Bình Dương. Bà Cochrane bác bỏ các giả thuyết này, nhấn mạnh rằng các sự kiện từ Lực lượng Tuần Duyên Hoa Kỳ chờ đợi họ tại Howland cần được tuân theo, và việc tìm kiếm nên tập trung ở khu vực đó, theo Fox News.




























