Israel và Iran đang leo thang căng thẳng sau khi một hỏa tiễn của Iran tấn công Viện Khoa học Weizmann, một trung tâm nghiên cứu hàng đầu của Israel. Vụ tấn công gây thiệt hại nặng nề cho nhiều phòng thí nghiệm và làm gián đoạn các công trình nghiên cứu khoa học quan trọng.
Theo NBC Bay Area, vụ tấn công xảy ra vào sáng sớm Chủ Nhật, may mắn không có ai thiệt mạng, nhưng đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở vật chất của viện. Giáo sư Oren Schuldiner, người có phòng thí nghiệm bị phá hủy hoàn toàn, mô tả đây là một “chiến thắng tinh thần” đối với Iran, vì họ đã đánh trúng “viên ngọc quý” của nền khoa học Israel.
Trong nhiều năm, Israel đã cáo buộc Iran theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân và đã tiến hành các hoạt động bí mật để phá hoại chương trình này. Ngược lại, Iran cũng cáo buộc Israel ám sát các nhà khoa học của mình. Vụ tấn công mới nhất này cho thấy cuộc đối đầu giữa hai nước đang trở nên trực diện và nguy hiểm hơn.
Viện Khoa học Weizmann, được thành lập vào năm 1934, là một trong những viện nghiên cứu hàng đầu thế giới, nơi các nhà khoa học và nhà nghiên cứu công bố hàng trăm công trình nghiên cứu mỗi năm. Viện có liên kết với cơ quan quốc phòng của Israel, điều này có thể là lý do khiến nó trở thành mục tiêu tấn công.
Vụ tấn công đã gây ra sự phẫn nộ trong cộng đồng khoa học Israel. Giáo sư Sarel Fleishman cho biết nhiều phòng thí nghiệm đã bị phá hủy hoàn toàn, gây thiệt hại lớn cho các dự án nghiên cứu quan trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học đời sống. Nhiều công trình nghiên cứu kéo dài hàng năm, thậm chí hàng thập kỷ, đã bị phá hủy hoàn toàn.
Giáo sư Schuldiner cho biết phòng thí nghiệm của ông, nơi ông đã làm việc trong 16 năm, đã bị xóa sổ hoàn toàn. Ông ước tính sẽ mất nhiều năm để xây dựng lại và đưa công việc nghiên cứu trở lại đúng hướng. Theo nguồn tin từ AP và NBC Bay Area cho biết.