Brandon Aguilar, một họa sĩ 23 tuổi đến từ Katy, Texas, đang tạo nên sự chú ý với phương pháp vẽ độc đáo của mình. Thay vì dùng cọ vẽ truyền thống, anh đã tìm ra cách tận dụng những quả bóng bầu dục bị cắt ra để làm công cụ sáng tạo nghệ thuật.
Bắt đầu sự nghiệp hội họa từ đầu đại dịch COVID-19, Brandon đã có bằng Cử nhân Mỹ thuật tại Đại học Sam Houston State. Tuy nhiên, anh luôn mong muốn tạo ra sự khác biệt trong tác phẩm của mình. “Tôi quyết định bỏ cự cọ vẽ và sử dụng vật liệu tìm thấy để vẽ,” Brandon chia sẻ. “Bằng cách đó, tôi tìm thấy con đường để khác biệt hóa bản thân và mang lại ý nghĩa sâu sắc hơn cho nghệ thuật của mình.”
Niềm đam mê với đội bóng bầu dục Houston Texans đã thôi thúc Brandon sử dụng chính những quả bóng này để vẽ chân dung các cầu thủ. Anh cắt bóng bầu dục dọc theo các đường may, sử dụng mặt da của bóng như một loại cọ vẽ. Tác phẩm này đã gây ấn tượng mạnh với Quarterback C.J. Stroud của Houston Texans, người không khỏi kinh ngạc trước độ chi tiết của bức tranh, vốn không được vẽ bằng cọ.
Brandon Aguilar không chỉ dừng lại ở việc thử thách tài năng của bản thân mà còn mong muốn truyền cảm hứng cho người khác. “Làm thế nào tôi có thể sử dụng phong cách của mình để khuyến khích người khác phát huy phong cách riêng của họ?” đó là câu hỏi anh luôn đặt ra.
Hiện tại, Brandon còn là giáo viên dạy mỹ thuật cho học sinh lớp 7 và 8, nơi anh truyền thụ kiến thức về hội họa, điêu khắc và gốm sứ, với hy vọng trang bị cho các em hành trang vững chắc để theo đuổi ước mơ. Theo ABC News.