NASHVILLE, Tennessee – Kilmar Abrego Garcia, một người cha ba con đến từ Maryland, vừa được trả tự do khỏi nhà tù ở Tennessee sau khi bị giam giữ vì cáo buộc buôn người. Tuy nhiên, các viên chức di trú Hoa Kỳ hiện đang tìm cách trục xuất ông đến Uganda.
Theo hồ sơ tòa án ngày thứ Bảy, ông Garcia đã từ chối một lời đề nghị trục xuất sang Costa Rica để đổi lấy việc nhận tội buôn người và tiếp tục bị giam giữ. Lời đề nghị này được đưa ra vào cuối ngày thứ Năm, khi rõ ràng ông Garcia, một công dân El Salvador, có khả năng sẽ được trả tự do khỏi nhà tù Tennessee vào ngày hôm sau.
Ông Garcia đã từ chối kéo dài thời gian giam giữ và được thả vào thứ Sáu để chờ xét xử tại Maryland cùng gia đình. Ngay trong ngày hôm đó, Bộ Nội An Hoa Kỳ đã thông báo với các luật sư của ông rằng ông sẽ bị trục xuất đến Uganda và phải trình diện với các cơ quan di trú vào thứ Hai.
Vụ việc của ông Garcia đã trở thành tâm điểm trong chương trình nghị sự di trú của Tổng Thống Donald Trump sau khi ông bị trục xuất nhầm đến El Salvador vào tháng Ba. Sau phán quyết của tòa án, chính quyền Tổng Thống Trump đã đưa ông trở lại Hoa Kỳ vào tháng Sáu, nhưng sau đó lại bắt giam ông với cáo buộc buôn người.
Mặc dù ông Garcia đủ điều kiện được tại ngoại trước khi xét xử, nhưng ông vẫn ở lại trại giam theo yêu cầu của các luật sư. Họ lo ngại chính quyền có thể tìm cách trục xuất ông lần nữa ngay lập tức nếu được tự do. Những lo ngại này phần nào đã giảm bớt nhờ một phán quyết gần đây trong một vụ án riêng biệt tại Maryland, yêu cầu các viên chức di trú phải cho phép ông Garcia có thời gian chuẩn bị bào chữa, theo ABC News Chicago tường thuật.