Hoa Kỳ Ném Bom Các Căn Cứ Hạt Nhân Iran Không Bị Phát Hiện

Một cuộc tấn công chưa từng có, đã được lên kế hoạch trong nhiều năm và sử dụng chiến thuật nghi binh phút chót để tạo yếu tố bất ngờ mạnh mẽ, vừa được Hoa Kỳ thực hiện nhằm vào chương trình hạt nhân của Iran.

Sáng Chủ Nhật vừa qua, các phi công Hoa Kỳ đã thả những quả bom nặng 30.000 pound xuống hai nhà máy làm giàu uranium dưới lòng đất quan trọng ở Iran. Đây được xem là đòn chí mạng đối với chương trình hạt nhân mà Israel coi là mối đe dọa hiện hữu và đã liên tục tấn công trong hơn một tuần qua. Lính thủy Hoa Kỳ cũng tăng cường yếu tố bất ngờ bằng cách phóng hàng chục tên lửa hành trình từ một tàu ngầm nhắm vào ít nhất một địa điểm khác.

Chiến dịch, được đặt tên là “Búa Nửa Đêm” (Operation Midnight Hammer), được các quan chức Hoa Kỳ mô tả là một “cuộc tấn công chính xác” đã “phá hủy nghiêm trọng chương trình hạt nhân của Iran”. Tuy nhiên, họ thừa nhận việc đánh giá thiệt hại vẫn đang tiếp diễn. Về phần mình, Iran phủ nhận có bất kỳ thiệt hại đáng kể nào và Cộng hòa Hồi giáo này thề sẽ trả đũa.

Cất cánh từ vùng trung tâm Hoa Kỳ, các máy bay ném bom tàng hình B-2 đã thả tổng cộng 420.000 pound thuốc nổ, được hỗ trợ bởi một đội máy bay tiếp liệu và chiến đấu cơ hùng hậu – một số trong đó cũng phóng vũ khí của riêng mình. Các quan chức Mỹ cho biết Iran đã không phát hiện ra cuộc tấn công đang đến, cũng như không bắn được một phát đạn nào vào các máy bay tàng hình của Mỹ.

Theo tin từ ABC News, chiến dịch này dựa vào một loạt các chiến thuật đánh lừa và nghi binh để duy trì bí mật. Việc này diễn ra vài giờ sau cuộc tấn công, và được tiến hành sau chín ngày tấn công của Israel làm suy yếu hệ thống phòng không và giới lãnh đạo quân sự của Iran.

Ngay cả trước khi máy bay cất cánh, các yếu tố đánh lừa đã bắt đầu được triển khai. Sau khi khởi động một phần kế hoạch, Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump đã công khai thông báo vào thứ Năm rằng ông sẽ đưa ra quyết định trong vòng hai tuần về việc có tấn công Iran hay không – bề ngoài là để có thêm thời gian đàm phán, nhưng thực chất là che giấu cuộc tấn công sắp tới.

Một nhóm máy bay ném bom tàng hình B-2 đã bay về phía tây từ Missouri vào thứ Bảy như những máy bay nghi binh, thu hút sự chú ý của những người theo dõi máy bay nghiệp dư, các quan chức chính phủ và một số hãng truyền thông khi chúng bay về phía một căn cứ không quân Mỹ ở Thái Bình Dương. Cùng lúc đó, bảy chiếc B-2 khác, mỗi chiếc mang hai quả bom “bunker buster”, đã bay về phía đông, giữ liên lạc ở mức tối thiểu để không gây chú ý.

Tướng Không quân Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, cho biết tại cuộc họp báo hôm Chủ Nhật rằng tất cả đều “là một phần của kế hoạch để duy trì yếu tố bất ngờ về chiến thuật” và chỉ “một số lượng cực kỳ nhỏ các nhà hoạch định và lãnh đạo chủ chốt” biết về nó ở Washington và Florida, nơi Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ đóng quân.

Sau 18 giờ bay bí mật cần tiếp nhiên liệu trên không, các máy bay ném bom B-2 Spirit vũ trang, mỗi chiếc có hai phi công, đã đến đúng giờ và không bị phát hiện ở Đông Địa Trung Hải, từ đó chúng thực hiện các đợt tấn công. Trước khi bay vào không phận Iran, các máy bay B-2 được hộ tống bởi các máy bay chiến đấu và máy bay trinh sát tàng hình của Mỹ.

Một đồ họa do Lầu Năm Góc công bố cho thấy tuyến đường bay đi qua Lebanon, Syria và Iraq. Không rõ liệu các quốc gia này có được thông báo trước về việc máy bay Mỹ bay qua hay không. Hầu hết các nhà lập pháp Mỹ cũng không được thông báo trước, chỉ một số đảng viên Cộng hòa cho biết họ được Nhà Trắng thông báo sơ bộ trước cuộc tấn công.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth nói với các phóng viên hôm Chủ Nhật: “Các phi công của chúng tôi trong những chiếc máy bay ném bom đó đã vào, ra và quay trở về mà cả thế giới không hề hay biết.”

Khoảng một giờ trước khi các máy bay B-2 tiến vào Iran, Tướng Caine cho biết một tàu ngầm của Mỹ trong khu vực đã phóng hơn hai chục tên lửa hành trình Tomahawk nhắm vào các mục tiêu quan trọng, bao gồm một địa điểm ở Isfahan nơi uranium được chuẩn bị để làm giàu.

Khi các máy bay ném bom Mỹ tiếp cận mục tiêu, họ đã cảnh giác với máy bay chiến đấu và tên lửa đất đối không của Iran, nhưng không gặp phải trở ngại nào.

Vào lúc 6:40 tối ở Washington và 2:10 sáng ở Tehran, máy bay ném bom B-2 đầu tiên đã thả cặp bom xuyên phá GBU-57 xuống nhà máy làm giàu uranium Fordo chôn sâu dưới lòng đất. Đây là lần đầu tiên các loại bom được gọi là “bunker busters” này được sử dụng trong chiến đấu. Mỗi quả bom nặng 30.000 pound được thiết kế để khoan sâu vào lòng đất trước khi kích nổ một đầu đạn khổng lồ.

Địa điểm Fordo nhận phần lớn lượng bom, mặc dù một vài quả bom khổng lồ cũng được thả xuống một địa điểm làm giàu uranium ở Natanz.

Các quả bom của Mỹ đã được thả trong khoảng nửa giờ. Tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm là những vũ khí cuối cùng của Mỹ tấn công mục tiêu, bao gồm cả một địa điểm hạt nhân thứ ba ở Isfahan, Tướng Caine cho biết.

Cả Iran và cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc đều cho biết không có dấu hiệu ô nhiễm phóng xạ ngay lập tức xung quanh các địa điểm này.

Nhiệm vụ này bao gồm 75 vũ khí dẫn đường chính xác (14 quả bom GBU-57 “bunker buster” từ bảy máy bay B-2 Spirit và hơn hai chục tên lửa hành trình Tomahawk từ một tàu ngầm Mỹ), cùng 125 máy bay các loại (bao gồm máy bay ném bom B-2, máy bay chiến đấu và máy bay tiếp liệu).

Tướng Caine cho biết việc sử dụng bom “bunker-buster” đã làm cho nhiệm vụ này trở thành lịch sử, cùng với các yếu tố khác. Ông nói: “Đây là cuộc tấn công tác chiến lớn nhất của B-2 trong lịch sử Hoa Kỳ, và là nhiệm vụ bay dài thứ hai của B-2 từ trước đến nay, chỉ đứng sau các nhiệm vụ bay trong những ngày sau vụ 11/9.”


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú