Hoa Kỳ hủy thị thực vì bình luận về cái chết của Charlie Kirk

Chính quyền Tổng Thống Donald Trump đã hủy thị thực của sáu người nước ngoài vì bình luận hoan nghênh cái chết của nhà hoạt động Charlie Kirk. Vụ việc nhấn mạnh lập trường cứng rắn về nhập cư và kiểm soát thông tin từ Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, theo BBC.

f7a2c220 a9e1 11f0 b2dc 37eb57bf4de6

Chính quyền Tổng Thống Donald Trump đã hủy bỏ thị thực của ít nhất sáu người vì những bình luận công khai liên quan đến vụ sát hại nhà hoạt động cánh hữu Charlie Kirk. Theo X, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tuyên bố: “Hoa Kỳ không có nghĩa vụ phải tiếp đón những người nước ngoài mong muốn cái chết của người Mỹ.”

Cơ quan này đã chia sẻ ảnh chụp màn hình của sáu bài đăng trên mạng xã hội mà họ cho là ví dụ về việc người nước ngoài giữ thị thực đã hoan nghênh cái chết của Kirk hồi tháng 9, và ám chỉ rằng các vụ hủy thị thực khác sẽ tiếp tục diễn ra. Kirk, một người ủng hộ Tổng Thống Donald Trump, đã bị bắn chết khi đang phát biểu tại một sự kiện của trường đại học ở Utah.

Di sản của Kirk, 31 tuổi, đã được những người bảo thủ ca ngợi, những người coi anh là nhà vô địch tự do ngôn luận và là người huy động hiệu quả những người Cộng hòa trẻ tuổi. Tuy nhiên, các bình luận của anh đã gây ra phản ứng dữ dội từ những người tự do trong nhiều dịp, và anh bị buộc tội phát ngôn thù hận và phân biệt chủng tộc vì những quan điểm về chủng tộc và tội phạm.

“Bộ Ngoại Giao tiếp tục xác định những người giữ thị thực đã hoan nghênh vụ ám sát tàn bạo Charlie Kirk,” tuyên bố hôm thứ Ba cho biết. Sáu người bị thu hồi thị thực đến từ Argentina, Nam Phi, Mexico, Brazil, Đức và Paraguay, theo Bộ Ngoại Giao. Hiện chưa rõ thời điểm Bộ Ngoại Giao thu hồi thị thực và loại thị thực mà mỗi người nắm giữ.

Trong số những người bị thu hồi thị thực có Nhlamulo Baloyi, người Nam Phi, người đã nói với truyền thông rằng thị thực kinh doanh của anh đã bị hủy bỏ. Anh cho biết trong một bài đăng mà Bộ Ngoại Giao chia sẻ: “Kirk sẽ không được nhớ đến như một người hùng” và mô tả những người theo anh là “trailer trash”.

Thông báo về việc hủy bỏ thị thực được đưa ra cùng ngày Tổng Thống Donald Trump đã truy tặng Huân chương Tự do Tổng thống cho Kirk. Tổng Thống Donald Trump đã mô tả Kirk là “người tử đạo” và đổ lỗi cho những gì ông gọi là “những kẻ cực đoan cánh tả” về vụ giết người. Kirk đã bị bắn chết vào ngày 10 tháng 9 tại Đại học Utah Valley khi đang phát biểu trước hàng nghìn người tại chuyến lưu diễn The American Comeback do tổ chức của anh, Turning Point USA, tổ chức.

Tyler Robinson, 22 tuổi, đã bị bắt hai ngày sau đó và bị các công tố viên tiểu bang buộc tội giết người có tình tiết tăng nặng. Việc hủy bỏ thị thực của chính quyền Tổng Thống Donald Trump phản ánh nỗ lực lớn hơn của Đảng Cộng hòa nhằm nhắm vào những người chỉ trích Kirk sau cái chết của anh, với Phó Tổng thống JD Vance kêu gọi mọi người “gọi cho chủ của họ” để báo cáo những người đã hoan nghênh vụ giết người.

Theo tin từ BBC ngày 26 tháng 9 năm 2024, chính quyền Tổng Thống Donald Trump cũng đã mở rộng việc kiểm tra mạng xã hội trong quá trình xin thị thực và thu hồi hàng nghìn thị thực sinh viên như một phần của chiến dịch trấn áp nhập cư.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú