Vào cuối tuần qua, một chiến dịch của Hoa Kỳ đã dẫn đến việc bắt giữ Tổng Thống Venezuela, Nicolás Maduro và vợ ông. Theo thông tin từ các nguồn tin, lực lượng Hoa Kỳ đã tập trung tại Caracas để thực hiện vụ bắt giữ.
Sau đó, ông Maduro bị đưa từ một tàu chiến của Hoa Kỳ đến một chiếc máy bay và cuối cùng đến một tòa án ở Manhattan, nơi ông không nhận tội đối với các cáo buộc khủng bố ma túy. Các quan chức Hoa Kỳ bao gồm cả Tổng Thống Donald Trump đã cung cấp chi tiết về chiến dịch này, trong khi các quan chức Venezuela lại lên tiếng phản đối. Cộng đồng quốc tế, bao gồm cả Liên Hiệp Quốc, cũng đã bày tỏ quan điểm về tình hình này.
Vào lúc 10:46 tối theo giờ miền Đông (EST), Tổng Thống Donald Trump đã cho phép các cuộc tấn công của Hoa Kỳ tại Venezuela. Đến 1:01 sáng EST, lực lượng Hoa Kỳ đã đến dinh thự của Maduro tại Caracas. Đến 3:29 sáng EST, lực lượng Hoa Kỳ đã rời khỏi không phận Venezuela. Vào 4:21 sáng EST, Tổng Thống Donald Trump thông báo trên mạng xã hội rằng Hoa Kỳ đã thực hiện một cuộc tấn công lớn vào Venezuela và bắt giữ ông Maduro.
Phó Tổng Thống Venezuela, Delcy Rodríguez, cho biết họ không biết tung tích của Tổng Thống Maduro và phu nhân. Tổng Chưởng Lý Hoa Kỳ Pam Bondi tuyên bố rằng Maduro và vợ ông sẽ đối mặt với các cáo buộc hình sự tại Hoa Kỳ. Tại Nam Florida, người Venezuela đã ăn mừng tin tức về việc bắt giữ Maduro.
Tổng Thống Donald Trump cho biết Maduro và vợ ông đang trên tàu chiến Iwo Jima của Hoa Kỳ và sẽ bị truy tố tại New York. Bộ Tư pháp đã công bố một bản cáo trạng mới cáo buộc Maduro và vợ ông có liên quan đến một âm mưu khủng bố ma túy. Tổng Thống Donald Trump cũng đã đăng một bức ảnh trên mạng xã hội cho thấy ông Maduro mặc đồ thể thao và bịt mắt.
Phát biểu trên Air Force One, Tổng Thống Trump cho biết Venezuela đang gặp khó khăn và cần sự hỗ trợ từ Hoa Kỳ. Ông cũng nói thêm rằng Colombia cũng đang gặp vấn đề.
Theo ABC News, vụ việc vẫn đang tiếp diễn và có nhiều diễn biến mới.





























