Một vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã tàn phá khu ổ chuột Korail đông đúc ở thủ đô Dhaka, Bangladesh, san bằng 1.500 căn nhà tạm bợ và khiến hàng ngàn người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất. Sự việc xảy ra vào tối Thứ Ba, ngày 25 tháng 11 năm 2025 và phải mất 16 giờ sau ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn vào sáng Thứ Tư.
Theo tin từ ABC News, giới chức địa phương cho biết rất may mắn là không có trường hợp tử vong nào được báo cáo. Ông Rashed Bin Khalid, một viên chức tại Sở Cứu Hỏa và Phòng Vệ Dân Sự, xác nhận đám cháy đã được kiểm soát. Đại tá Mohammad Tajul Islam Chowdhury, Giám đốc Sở Cứu Hỏa, ước tính khoảng 1.500 căn nhà tạm đã bị thiêu rụi hoặc hư hại nghiêm trọng, đẩy hàng ngàn cư dân vào cảnh không nhà.
Khu ổ chuột Korail là nơi cư ngụ của khoảng 60.000 gia đình trên diện tích hơn 160 mẫu Anh (65 hecta). Nhiều người trong số này là những người tị nạn khí hậu, phải rời bỏ vùng nông thôn để tìm kiếm cơ hội sống ở thành phố lớn. Khu Korail nằm xen giữa các khu dân cư và văn phòng cao cấp Gulshan và Banani của Dhaka, một minh chứng rõ nét cho sự tương phản giàu nghèo tại đô thị này.
Các nhân viên cứu hỏa gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận hiện trường do các con hẻm chật hẹp trong khu ổ chuột. Dhaka, với dân số 10.2 triệu người vào năm 2024, có hàng trăm khu ổ chuột nơi người dân từ các vùng nông thôn di cư đến do nghèo đói và thiên tai, làm các công việc lao động phổ thông như lái xe kéo, giúp việc nhà hay dọn dẹp.





































