Một vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã xảy ra tại một hộp đêm ở bang Goa, Ấn Độ, vào Chủ nhật vừa qua, cướp đi sinh mạng của ít nhất 25 người và khiến 6 người khác bị thương. Theo tin từ Fox News, ngọn lửa bùng phát vào sáng sớm tại hộp đêm Birch by Romeo Lane, nằm ở thị trấn Arpora. Nguyên nhân ban đầu được cho là do nổ bình gas, tuy nhiên, một nhân chứng sống sót kể lại rằng pháo hoa được đốt trong một buổi trình diễn khiêu vũ có thể là nguyên nhân gây ra thảm họa.
Thủ hiến bang Goa, ông Pramod Sawant, đã ra lệnh điều tra và cho biết những người bị thương hiện đang trong tình trạng ổn định. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bày tỏ sự đau buồn sâu sắc trước sự việc này.
Một nhân chứng, cô Riya, một du khách đến từ New Delhi, cho biết pháo hoa đã được bắn trong lúc các vũ công đang biểu diễn. Một du khách khác, Fatima Shaikh, nói với hãng thông tấn PTI rằng hơn 100 người đã có mặt trên sàn nhảy khi lửa bùng phát, một số người đã cố gắng chạy đến khu vực bếp và bị mắc kẹt cùng với nhân viên.
Theo cuộc điều tra sơ bộ, ngọn lửa bắt đầu ở tầng một của hộp đêm, nơi có sự đông đúc và lối thoát hiểm hẹp, khiến nhiều người không thể thoát ra. Ông Sawant cho biết thêm chính quyền sẽ có hành động pháp lý đối với ban quản lý hộp đêm và những quan chức đã cho phép hộp đêm hoạt động mà không tuân thủ các quy định an toàn. Vụ việc xảy ra vào thời điểm cao điểm của mùa du lịch.
Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn phòng cháy chữa cháy tại các tụ điểm vui chơi giải trí, đặc biệt là vào mùa du lịch. Theo Fox News.









































