Hoa hậu Mexico Fátima Bosch vừa lên tiếng sau vụ đối đầu nảy lửa với ông Nawat Itsaragrisil, giám đốc điều hành tổ chức Miss Universe, sự việc đã gây phẫn nộ trong số các thí sinh khác và dẫn đến việc họ đồng loạt bỏ ra ngoài phản đối.
Cuộc tranh cãi diễn ra trong một buổi livestream vào ngày 4 tháng 11, khi ông Itsaragrisil công khai chỉ trích và gọi cô Bosch là “người ngu ngốc” vì không tham gia một buổi chụp hình trên mạng xã hội. Ông ta còn cáo buộc cô không ủng hộ Thái Lan.
Khi cô Bosch cố gắng đáp lại, ông Itsaragrisil cắt lời: “Tôi không cho cô cơ hội nói. Tại sao cô lại đứng lên để nói chuyện với tôi?” Hoa hậu Mexico mạnh dạn trả lời: “Vì tôi có tiếng nói. Ông đang không tôn trọng tôi với tư cách là một người phụ nữ.”
Sau đó, ông Itsaragrisil đã gọi bảo vệ, khiến các thí sinh khác phản đối và rời khỏi phòng họp. Trong một video sau đó, cô Bosch chia sẻ rằng giám đốc này không tôn trọng cô và cô cảm thấy điều đó không công bằng vì cô luôn cố gắng làm mọi thứ đúng đắn và tử tế. Cô nhấn mạnh rằng thế giới cần thấy điều này, bởi các thí sinh là những người phụ nữ mạnh mẽ và cuộc thi là nền tảng cho tiếng nói của họ.
Phản hồi về vụ việc, ông Miguel Ángel Martínez từ bộ phận truyền thông của Miss Universe nói với Fox News Digital rằng tổ chức cam kết duy trì các giá trị trao quyền cho phụ nữ và đang làm việc chặt chẽ để đảm bảo trải nghiệm an toàn, chuyên nghiệp cho tất cả các đại diện.
Một ngày sau sự cố, ông Itsaragrisil đã bật khóc khi xin lỗi về hành động của mình, giải thích rằng ông là con người và không cố ý làm tổn thương bất cứ ai. Ông cũng đã công khai xin lỗi các thí sinh tại một sự kiện chào mừng cuộc thi, theo Fox News.



























