Fátima Bosch, đại diện của Mexico, đã chính thức đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ 2025 trong một đêm chung kết đầy hào nhoáng nhưng cũng không kém phần tai tiếng. Người đẹp 25 tuổi, vốn là một nhà hoạt động nhân đạo, đã chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả sau khi bị một đạo diễn người Thái mắng mỏ trong một buổi họp trực tuyến, dẫn đến việc các thí sinh khác đồng loạt bỏ đi để phản đối.
Cuộc thi năm nay chứng kiến sự tham gia của đại diện từ 120 quốc gia. Nadeen Ayoub đã làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ Palestine đầu tiên tham gia đấu trường sắc đẹp này, dù dừng chân ở top 30.
Tuy nhiên, sự kiện năm nay không tránh khỏi những bê bối. Một đạo diễn chương trình Miss Universe Thái Lan đã bị lên án vì có những lời lẽ được cho là phân biệt giới tính và phân biệt chủng tộc. Ngoài ra, hai giám khảo đã đột ngột rút lui khỏi ban giám khảo chỉ vài ngày trước đêm chung kết, với một người cáo buộc cuộc thi đã bị dàn xếp. Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc này, khẳng định quy trình đánh giá diễn ra minh bạch và có sự giám sát.
Cuộc thi năm nay còn ghi nhận tai nạn của đại diện Jamaica, Gabrielle Henry, bị ngã trên sân khấu phần thi trang phục dạ hội và phải nhập viện. May mắn, cô không bị gãy xương.
Về phía người chiến thắng, Fátima Bosch đã có những chia sẻ đầy ý nghĩa: “Hãy tin vào sức mạnh của sự chân thật. Giấc mơ của bạn quan trọng, trái tim bạn quan trọng. Đừng bao giờ để bất kỳ ai khiến bạn nghi ngờ giá trị của mình.”
Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2026 dự kiến sẽ được tổ chức tại Puerto Rico. Theo ABC News.
































