Sau những cơn mưa lớn kỷ lục, một hồ nước cổ xưa đã tái xuất hiện ở Vườn Quốc gia Thung lũng Chết, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Hồ nước này, được gọi là Hồ Manly, đã biến mất hàng ngàn năm trước.
Hồ Manly từng là một hồ nước lớn vào thời kỳ Băng hà, trải dài hàng trăm dặm và sâu hàng trăm feet. Tuy nhiên, khi khí hậu ấm lên, hồ đã cạn. Mới đây, sau những trận mưa lớn bất thường, hồ đã trở lại. Lượng mưa từ tháng 9 đến tháng 12 năm nay đạt mức 2.41 inch, bao gồm 1.76 inch chỉ trong tháng 11, cao hơn lượng mưa trung bình cả năm của Thung lũng Chết.
Lần gần đây nhất Hồ Manly xuất hiện là vào năm 2023, sau cơn bão Hilary. Sự kiện này đã thu hút sự chú ý của du khách và làm tăng doanh thu của các doanh nghiệp địa phương. Một nhân viên tại Death Valley Inn cho biết, doanh thu đã tăng từ 20% đến 30% kể từ khi hồ tái xuất hiện.
Theo tin từ Fox News, sự kiện này là một minh chứng cho sự biến đổi kỳ diệu của thiên nhiên và thu hút sự quan tâm của du khách.



































