Huấn luyện viên trưởng LSU, Lane Kiffin, đã vướng vào một vụ lùm xùm mới trên mạng xã hội khi chia sẻ một bài đăng có gắn thẻ Tổng thống Donald Trump. Kiffin vốn không lạ gì với những tranh cãi, nhưng lần này, hành động của ông đã thu hút sự chú ý trở lại.
Bài đăng gây chú ý là hình ảnh hai chiếc mũ mang phong cách LSU với dòng chữ “Make Baton Rouge Great”, một cách chơi chữ rõ ràng với khẩu hiệu “Make America Great Again” của Tổng thống Donald Trump. Sau khi nhận được nhiều phản ứng trái chiều trên mạng xã hội, Kiffin đã xóa bài đăng và đăng lại với thẻ tên gắn vào LSU thay vì Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, bình luận từ người dùng mạng như “Internet không quên” cho thấy sự việc vẫn còn đó.
Trước đó, Kiffin cũng đã từng gây tranh cãi khi rời khỏi Đại học Ole Miss để nhận lời dẫn dắt đội Tigers của LSU. Về vụ việc mới nhất, ông đã lên tiếng trên một bài đăng riêng, nhắn gửi đến người hâm mộ của cả LSU và Ole Miss rằng “Chúng ta có thể hòa thuận với nhau”.
Lane Kiffin đã ký một hợp đồng 7 năm trị giá 91 triệu đô la, trở thành một trong những huấn luyện viên bóng đá đại học giàu nhất. Một phần trong thỏa thuận giữa LSU và Kiffin là việc đài thọ toàn bộ các khoản thưởng theo hợp đồng cũ của ông với Ole Miss. Sau khi đội bóng của ông bị loại ở vòng bán kết, Kiffin đã nhận được khoản thưởng 500.000 đô la.
Thông tin này được đăng tải bởi Paulina Dedaj, Biên tập viên Thể thao của Fox News Digital, vào ngày 24 tháng 1 năm 2026.





























