Đội Houston Texans đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ cựu cầu thủ phòng ngự Earl Cochran trước trận đấu với Jacksonville Jaguars vào Chủ Nhật vừa qua. Cochran qua đời ở tuổi 44.
Huấn luyện viên trưởng của Texans, DeMeco Ryans, đã xúc động nói về Cochran, người không chỉ là đồng đội cũ mà còn là một người bạn thân thiết. Cả hai đã học trung học cùng nhau ở Alabama trước khi hội ngộ tại Texans.
“Tôi vô cùng biết ơn vì đã tìm được cách để giành chiến thắng trong trận đấu này, đặc biệt là khi bước vào trận với một trái tim nặng trĩu,” Ryans nói. “Tôi đã mất đi người bạn thân nhất của mình, Earl Cochran. Tôi biết anh ấy đang mỉm cười với chúng ta ngay bây giờ. Anh ấy sẽ rất tự hào.”
Ryans chia sẻ những kỷ niệm về Cochran và những ảnh hưởng của anh đối với những người xung quanh: “Earl là một người tuyệt vời. Một người bạn thân thiết, yêu thương, chu đáo, có một trái tim nhân hậu, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Anh ấy luôn đối xử tốt với mọi người, luôn có một nụ cười rạng rỡ. Tôi rất biết ơn vì đã có anh ấy là một người bạn,” Ryans nói.
Cochran từng chơi bóng bầu dục ở Đại học Alabama State trước khi gia nhập NFL, nơi anh khoác áo Green Bay Packers và Minnesota Vikings. Sau đó, anh chơi cho Texans từ năm 2006 đến 2009. Sau sự nghiệp thi đấu, Cochran làm huấn luyện viên hàng phòng ngự tại Prairie View A&M. Theo tin từ KHOU 11.































