Các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, Instagram và X đang tràn lan hình ảnh và video được chỉnh sửa bằng trí tuệ nhân tạo (AI) về những giây phút cuối đời của Alex Pretti, người đã thiệt mạng sau vụ nổ súng với các đặc vụ liên bang ở Minneapolis vào tuần trước. Tốc độ lan truyền của các phương tiện truyền thông này, trong đó nhiều bức ảnh cho thấy ông Pretti gục ngã ngay sau khi bị bắn, đã làm lu mờ các chi tiết quan trọng của vụ việc trên mạng xã hội.
Khác với các “deepfake” được tạo ra bởi AI nhằm mô tả các cảnh tượng hoàn toàn phi thực tế và dễ dàng bị nhận diện là giả, nhiều hình ảnh được chỉnh sửa bằng AI về vụ xả súng của ông Pretti lại dựa trên những hình ảnh đã được xác minh, mô phỏng thực tế đủ để gây nhầm lẫn cho nhiều người dùng mạng. Thậm chí, khi nhận thức về khả năng của AI ngày càng lan rộng, một số người dùng mạng còn lan truyền sự hoài nghi của họ đối với cả các phương tiện truyền thông chân thực, giả mạo tuyên bố rằng những hình ảnh và video hợp pháp về ông Pretti đã bị AI chỉnh sửa.
Một hình ảnh được cho là đã bị chỉnh sửa bằng AI, mô tả một y tá ICE ngã về phía trước khi một đặc vụ liên bang chĩa súng vào lưng ông, đã thu hút hơn 9 triệu lượt xem trên X. Đáng chú ý, hình ảnh này còn có thêm các chi tiết giả mạo bởi AI, như đặc vụ ICE bị mất đầu. Thượng nghị sĩ Dick Durbin, D-Ill., đã trình chiếu hình ảnh này trên sàn Thượng viện, dường như không nhận ra rằng nó không phải là ảnh thật. Phát ngôn viên của ông Durbin cho biết văn phòng đã sử dụng một bức ảnh được lưu hành rộng rãi trên mạng và hối tiếc vì đã mắc lỗi khi không nhận ra bức ảnh đã bị chỉnh sửa.
Ngoài ra, còn có những bài đăng với video chân thực, bao gồm cả video do AI tạo ra trên TikTok mô tả ông Pretti đang nói chuyện với một đặc vụ ICE, và một video trên Facebook về một cảnh sát vô tình bắn súng của ông Pretti. Bài đăng trên Facebook này, dù đã được gắn nhãn “được tăng cường bởi AI”, đã có hơn 44 triệu lượt xem. Hiện chưa xác định được liệu viên cảnh sát đó có thực sự bắn súng của ông Pretti hay không.
Ben Colman, đồng sáng lập và CEO của công ty Reality Defender chuyên phát hiện deepfake, nhận định rằng sự lan tràn tràn lan của các bài đăng liên quan đến AI về vụ xả súng là đáng lo ngại nhưng không có gì ngạc nhiên. Ông cho biết: “Trong vài tháng qua, chúng tôi đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể trên mạng xã hội của các bức ảnh chứa các ‘bản nâng cấp’ do AI tạo ra từ những bức ảnh mờ nhạt, nhòe.” Colman nhấn mạnh: “Vấn đề với những deepfake này là chúng chỉ là những bản phác thảo thô sơ hoặc hoàn toàn bịa đặt, và không thực sự làm rõ hoặc nhận diện được cá nhân.”
Việc lan truyền các phương tiện truyền thông giả mạo bằng AI cũng khiến nhiều người dùng mạng nhầm lẫn các video chân thực về ông Pretti là không có thật. Các chuyên gia lo ngại rằng điều này có thể dẫn đến một hiện tượng được gọi là “lợi tức của kẻ nói dối”, trong đó những kẻ xấu lợi dụng việc tuyên bố các phương tiện truyền thông chân thực là do AI tạo ra để tạo ra sự ngờ vực và trốn tránh trách nhiệm.
Ba video đã được NBC News xác minh độc lập cho thấy ông Pretti đã xảy ra xô xát với các đặc vụ nhập cư liên bang ở Minneapolis, chỉ hơn một tuần trước khi ông qua đời. Tuy nhiên, một trong những video này, được quay bởi các phóng viên của The News Movement, đang bị một số người dùng mạng gắn nhãn là do AI tạo ra. Theo tin từ NBC News, sự lan tràn các thông tin sai lệch về vụ xả súng của ông Pretti đang ngày càng gia tăng, đặc biệt là khi các hệ thống AI ngày càng có khả năng tạo ra hình ảnh và video chất lượng cao, làm mờ ranh giới giữa thực tế và hư cấu.





















