Những hình ảnh mang tính bạo lực tiếp tục xuất hiện gần khuôn viên Đại học Wisconsin-Madison, tiếp nối sau các sự việc tương tự đã xảy ra trong những tuần gần đây. Theo lời kể của hai sinh viên, những hình ảnh này đã lan truyền trong trường.
Một trong những hình ảnh được chụp bởi Aiden Wirth, một sinh viên đồng thời là một cây viết của tờ báo sinh viên độc lập The Madison Federalist, ghi lại dòng chữ: “Kẻ phát xít tốt nhất là kẻ phát xít đã chết.”
Ben Rothove, tổng biên tập của tờ báo, cũng đã ghi lại một số hình ảnh. Các hình ảnh này được tìm thấy gần khuôn viên trường Đại học Wisconsin-Madison vào tháng 11 năm 2025.
Một hình ảnh khác xuất hiện trên một biển báo giao thông, kèm theo hình ảnh một nắm đấm đấm vào một con heo đang chảy máu. Hình ảnh này đi kèm với dòng chữ: “Hãy nói ngôn ngữ của chúng.”
Một hình ảnh khác cũng xuất hiện trên một biển báo giao thông khác, miêu tả một bàn tay cầm súng lục đang chĩa vào đầu một người mặc áo trùm Ku Klux Klan, máu bắn ra từ đầu. Hình ảnh này đi kèm với dòng chữ: “Hãy nói ngôn ngữ của chúng.”
Một hình ảnh thứ tư, miêu tả một con heo bị đấm vào mặt với máu chảy ra từ mũi và miệng, đi kèm với dòng chữ: “Hãy nói ngôn ngữ của chúng.”
Một tuần trước đó, cảnh sát trường đã xác nhận với Fox News Digital rằng họ đang điều tra một hình ảnh cho thấy một đặc vụ ICE bị bắn vào đầu. Hình ảnh đó cũng đi kèm với dòng chữ: “Kẻ phát xít tốt nhất là kẻ phát xít đã chết.”
Trước đó, một hình ảnh về một đặc vụ ICE bị bắn vào đầu có dòng chữ: “Hãy nói ngôn ngữ của chúng,” và bên dưới là: “Bạn không thể bỏ phiếu để loại bỏ chủ nghĩa phát xít.”
Phát ngôn viên của trường, John Lucas, cho biết: “UW-Madison lên án mọi hình thức bạo lực.”
Tin từ Fox News.







































