Nữ diễn viên hai lần đoạt giải Oscar, Hilary Swank, được cho là đã lên tiếng xin lỗi về một cuộc chạm trán căng thẳng tại phi trường với một người mẹ khác. Người mẹ này đang đưa hai con trai mắc bệnh hiểm nghèo đến Disneyland theo chương trình Make-A-Wish.
Theo lời kể của bà Jada Bafus, người mẹ đến từ Spokane, Washington, Swank đã lớn tiếng với bà ở khu vực nhận hành lý tại phi trường quốc tế Los Angeles (LAX) vào tuần trước. Swank nhầm tưởng rằng bà Bafus đang cố chụp ảnh nữ diễn viên. Bà Bafus cho biết Swank đã quát: “Tôi hy vọng cô thích tấm ảnh đó!”
Bà Bafus giải thích với tờ Daily Mail rằng bà chỉ đang cố gắng liên lạc với chồng và các con trai của mình. Hai con trai của bà, Mason (7 tuổi) và Jack (4 tuổi), đều mắc chứng loạn dưỡng cơ Duchenne, một căn bệnh không chữa được. Tổ chức Make-a-Wish đã giúp gia đình tổ chức chuyến đi đến Disneyland cho Mason, và Jack cũng được đi cùng.
Thay vì gặp chồng và các con ngay, bà Bafus đã gặp Swank. Bà nói rằng đã ngoái nhìn Swank vì là một người hâm mộ các bộ phim của nữ diễn viên. Bà lấy điện thoại ra, nhưng chỉ để gọi cho chồng. Swank đã nghĩ rằng bà đang chụp ảnh nữ diễn viên và nổi giận.
Trên Instagram, bà Bafus cũng cho biết Swank đã lớn tiếng: “Cô lấy được thứ cô cần chưa?”
Bà Bafus cho biết Swank sau đó đã liên lạc để xin lỗi và nói rằng cô lo lắng về việc hai đứa con sinh đôi của mình bị chụp ảnh. Swank hiện có hai con, Ohm và Aya, sinh năm 2023. Nữ diễn viên chưa từng chia sẻ ảnh khuôn mặt của các con với 1,6 triệu người theo dõi trên Instagram của cô.
Đây có lẽ là một bài học cho cả hai bên về cách hành xử nơi công cộng. Sự nổi tiếng đôi khi mang lại những áp lực vô hình, nhưng việc giữ bình tĩnh và cư xử lịch sự vẫn là điều quan trọng.
Tin tức được đăng tải trên tờ Mercury News.







































