Một cô gái 13 tuổi đang hồi phục tại Bắc Texas sau khi bị một con heo rừng tấn công vào sáng thứ Sáu, gây ra vết thương ở chân phải khâu 44 mũi, theo gia đình nạn nhân.
Theo thông cáo báo chí từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Erath, các đại diện cảnh sát và nhân viên y tế đã có mặt tại một khu đất tư nhân trên Quốc lộ 281 gần Morgan Mill để ứng phó với báo cáo về một vụ heo rừng tấn công người vào khoảng 7:15 sáng.
Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Erath cho biết một cô gái 13 tuổi đang dắt chó ra ngoài thì bị một con heo rừng bất ngờ lao ra từ bụi rậm tấn công. Cô gái bị thương ở chân.
Theo cơ quan chức năng, cha của cô gái đã có mặt tại hiện trường và sơ cứu kịp thời trước khi đội cấp cứu đến. Nạn nhân tỉnh táo và có thể tự đi bộ lên xe cứu thương. Cô đã được đưa đến bệnh viện với thương tích không đe dọa đến tính mạng.
Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Erath cho biết con heo rừng đã bị chó của cô gái đuổi đi. Trong một bài đăng trên Facebook, cha của cô gái đã ca ngợi hai chú chó vì hành động nhanh chóng của chúng.
“Tôi phải nói rằng nếu không có Luna và Ozzy thì mọi chuyện có thể tồi tệ hơn nhiều, nhưng chúng đã nhận ra con gái tôi đang gặp nguy hiểm. Ozzy đã ở bên cạnh con bé, còn Luna thì đuổi con heo đi,” bài đăng viết.
Người cha cũng cho biết ông đã garô chân cho con gái mình trong khi gọi lực lượng ứng phó khẩn cấp. Ông nói thêm rằng vết thương của cô bé cần 44 mũi khâu.
Sự việc này cho thấy mối nguy hiểm tiềm ẩn từ động vật hoang dã ngay cả ở những khu vực dân cư, và tầm quan trọng của việc phòng ngừa cũng như phản ứng nhanh chóng trong các tình huống khẩn cấp.