Con heo Peppa, từng mất nhà cửa do trận hỏa hoạn Eaton tàn khốc ở California hồi tháng Giêng, đã được đoàn tụ cùng gia đình mình. Đây là câu chuyện cảm động giữa hàng ngàn sinh linh chịu ảnh hưởng của thảm họa.
Peppa, một con heo bụng phệ nặng 200 cân Anh, may mắn thoát chết nhưng lâm vào cảnh không nơi nương tựa khi ngôi nhà của nó bị hư hại, cùng với khoảng 9,000 công trình khác. May mắn thay, Hội Nhân Đạo Pasadena đã tìm cho Peppa một mái ấm tạm thời.
Trong suốt tám tháng qua, Peppa đã sống tại Trại Nuôi Dưỡng Động Vật Little Bitty ở Ranchita, một cộng đồng nông thôn phía đông bắc Quận San Diego. Ông Ryan Valverde, cùng vợ điều hành trại, cho biết họ luôn cố gắng làm mọi điều để giúp cuộc sống của người dân và động vật dễ dàng hơn. Little Bitty chuyên chăm sóc các loài vật lớn như ngựa, bò và heo, từng cứu hộ nhiều con heo bị bỏ rơi trên Khu Bảo Tồn Thổ Dân Mesa Grande.
Vào hôm Thứ Sáu, Hội Nhân Đạo Pasadena đã quay lại đón Peppa để đưa nó trở về nhà với chủ cũ. Gia đình Peppa đã ổn định lại cuộc sống và sửa chữa xong căn nhà. Ông Valverde bày tỏ niềm vui sướng khi Peppa được đoàn tụ với gia đình mình.
Tuy nhiên, tại trại Little Bitty vẫn còn một con heo khác tên Panda, cũng được cứu từ vụ cháy Eaton, nhưng chưa có ai đến nhận. Panda là một con heo đen trắng rất lớn và sẽ sống những năm còn lại của mình tại trại.
Theo tin từ NBC News Los Angeles, trận hỏa hoạn Eaton đã cướp đi sinh mạng của 19 người và ít nhất 25 con vật.