Ngôi sao của series phim “Happy Days”, Henry Winkler, vừa chia sẻ những kinh nghiệm quý báu mà ông đã tích lũy được trong suốt 50 năm làm cha mẹ. Ông đã có những phút giây xúc động khi nhận được tin nhắn bất ngờ từ các con nhân ngày của Cha trên chương trình “Today”.
Trong đoạn video, con gái Zoe, 45 tuổi, chia sẻ: “Cách bố được nuôi dạy và lớn lên trong một gia đình mà bố không được là chính mình, không được đặt câu hỏi hay nói lên suy nghĩ của mình. Bố đã làm điều hoàn toàn ngược lại, và nuôi dạy chúng con trong một mái ấm yêu thương, nơi chúng con có thể là chính mình.”
Con trai Max, 41 tuổi, nói thêm: “Con chúc bố một ngày của Cha hạnh phúc nhất, và con yêu bố rất nhiều.”
Khi đoạn video kết thúc, Winkler đã rưng rưng nước mắt và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ê-kíp đã tạo nên những thước phim ý nghĩa này.
MC Jenna Bush Hager đã hỏi ông: “Ông đã làm gì để nuôi dạy những đứa con tuyệt vời như vậy?”
Winkler trả lời: “Tôi nghĩ rằng trung tâm của mọi mối quan hệ nằm ở sự lắng nghe. Không phải bạn muốn nói gì, mà là người khác nghe thấy gì. Điều quan trọng là cách nó được tiếp nhận.”
Ông nói thêm: “Tôi chưa bao giờ có thể nói bất cứ điều gì. Tôi chưa bao giờ có chính kiến khi lớn lên… và các con tôi có thể nói bất cứ điều gì chúng nghĩ.”
Winkler cũng từng chia sẻ về những khó khăn mà ông phải đối mặt khi lớn lên. Cha mẹ ông, những người Do Thái nhập cư đã trốn khỏi Đức Quốc xã đến New York, rất nghiêm khắc với ông.
Ông tâm sự rằng cha mẹ ông không nhìn nhận ông là một con người. Ông phải đạt được thành công để làm rạng danh họ. Nếu không, ông sẽ làm họ xấu hổ. Đó là một bi kịch, một trong những điều cấm kỵ của việc làm cha mẹ – bạn phải nhìn thấy đứa trẻ trước mặt bạn, bạn phải lắng nghe đứa trẻ trước mặt bạn. Nếu bạn thấy con bạn đang gặp vấn đề, bạn phải đảm bảo rằng bạn không để hình ảnh bản thân của đứa trẻ đó tụt xuống đáy đại dương.
Theo Fox News, Winkler thừa nhận rằng ông đã phải vật lộn với chứng khó đọc trong suốt thời thơ ấu, và ông vẫn tiếp tục phải đối mặt với nó đến tận bây giờ. Ông cho biết cha mẹ ông đã gọi ông bằng một từ tiếng Đức có nghĩa là “con chó ngốc nghếch”.
Khi trở thành một người cha, ông thú nhận: “Tôi không biết liệu mình có thể làm cha mẹ hay không, tôi chỉ biết rằng tôi có nghĩa vụ và tôi sẽ làm điều này đúng đắn. Tất nhiên, bạn biết rằng bạn không bao giờ làm đúng… bạn chỉ cố gắng thôi.”
Nguồn: Fox News