Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth vừa tuyên bố hoàn toàn ủng hộ các “quyết định chiến đấu” của một chỉ huy quân sự liên quan đến vụ tấn công gây chết người ngày 2 tháng 9 vào một tàu bị tình nghi buôn ma túy ở Vịnh America. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh các nhà lập pháp chuẩn bị tham dự một phiên họp kín về vụ việc vào cuối tuần này.
Bình luận của ông Hegseth được đưa ra sau khi tờ The Washington Post đưa tin vào thứ Sáu rằng ông đã ra lệnh miệng tiêu diệt tất cả những người trên tàu buôn ma túy trong chiến dịch ngày 2 tháng 9. Tờ báo này còn cho biết một đợt tấn công thứ hai đã được thực hiện để loại bỏ những người sống sót còn lại trên tàu.
Tòa Bạch Ốc hôm thứ Hai cho biết Bộ trưởng Hegseth đã ủy quyền cho đợt tấn công thứ hai, nhưng chính Đô đốc Frank Bradley, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Hoạt động Đặc biệt Hoa Kỳ (U.S. Special Operations Command), mới là người ra lệnh và chỉ đạo thực hiện. Vào thời điểm tấn công, Đô đốc Bradley đang là chỉ huy của Bộ Tư lệnh Hoạt động Đặc biệt Liên hợp (Joint Special Operations Command), một đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Hoạt động Đặc biệt Hoa Kỳ.
Trên mạng xã hội X vào tối thứ Hai, ông Hegseth viết: “Hãy làm rõ một điều: Đô đốc Mitch Bradley là một anh hùng Mỹ, một chuyên gia thực thụ và nhận được 100% sự ủng hộ của tôi. Tôi ủng hộ ông ấy và các quyết định chiến đấu mà ông ấy đã đưa ra – trong nhiệm vụ ngày 2 tháng 9 và tất cả các nhiệm vụ khác kể từ đó. America may mắn có những người như vậy bảo vệ chúng ta. Khi Bộ Chiến tranh này nói chúng tôi luôn hậu thuẫn các chiến binh của mình – chúng tôi thực sự làm vậy.”
Theo tin từ Fox News, Đô đốc Bradley dự kiến sẽ cung cấp một cuộc họp kín cho các nhà lập pháp giám sát quân đội vào thứ Năm. Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt hôm thứ Hai đã thông báo với phóng viên rằng vụ tấn công ngày 2 tháng 9 được thực hiện “để tự vệ” ở vùng biển quốc tế “phù hợp với luật xung đột vũ trang”.
Bà Leavitt cũng bác bỏ việc Bộ trưởng Hegseth từng ra lệnh ban đầu để đảm bảo tất cả mọi người trên tàu đều bị tiêu diệt. “Tôi xin bác bỏ việc Bộ trưởng Bộ Chiến tranh từng nói điều đó,” bà Leavitt khẳng định. “Tuy nhiên, Tổng Thống Donald Trump đã nói rõ rằng nếu các phần tử khủng bố buôn ma túy đang vận chuyển ma túy trái phép về phía Hoa Kỳ, ông ấy có quyền tiêu diệt chúng.”
Lãnh đạo đa số Thượng Viện John Thune (Đảng Cộng Hòa, South Dakota) cho biết hôm thứ Hai rằng các ủy ban của cả hai viện Quốc Hội sẽ điều tra vụ việc. Thượng Nghị Sĩ Roger Wicker (Đảng Cộng Hòa, Mississippi), Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng Viện, cam kết cuộc điều tra sẽ được thực hiện “đúng quy trình”. Trong khi đó, Thượng Nghị Sĩ Jack Reed (Đảng Dân Chủ, Rhode Island) kêu gọi chính quyền Tổng Thống Donald Trump công bố video về vụ tấn công.
Tại Hạ Viện, Dân biểu Mike Rogers (Đảng Cộng Hòa, Alabama), Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ Viện, cho biết ông “hài lòng” sau cuộc trò chuyện với ông Hegseth, nhưng cũng muốn nghe lời khai từ Đô đốc Bradley. Ông Rogers nói thêm, “Tất cả chúng ta sẽ có sự rõ ràng vào chiều thứ Năm.”








































