Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tuyên bố hôm thứ Năm rằng các cuộc không kích của quân đội Hoa Kỳ vào ba cơ sở hạt nhân của Iran đã “gây thiệt hại đáng kể cho chương trình hạt nhân của Iran” và “làm chậm tiến độ của họ trong nhiều năm”. Tuyên bố này được đưa ra trong một cuộc họp báo căng thẳng nhằm phản bác đánh giá tình báo ban đầu từ Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA) cho rằng chương trình của Iran chỉ bị chậm lại vài tháng.
Ông Hegseth chỉ trích các bản tin về báo cáo bị rò rỉ của DIA là “nửa sự thật” nhằm “gây nghi ngờ và thao túng”. Thay vào đó, ông nhấn mạnh “điểm mấu chốt” của các cuộc tấn công hôm thứ Bảy, trong đó bảy máy bay ném bom tàng hình B-2 đã thả 14 quả bom xuyên phá бунке cỡ lớn xuống hai trong số ba địa điểm của Iran.
“Tổng Thống Trump đã chỉ đạo chiến dịch quân sự bí mật và phức tạp nhất trong lịch sử, và đó là một thành công vang dội, dẫn đến một thỏa thuận ngừng bắn và kết thúc cuộc chiến kéo dài 12 ngày” ở Iran, ông Hegseth nói.
“Nhờ hành động quân sự quyết đoán, Tổng Thống Trump đã tạo ra các điều kiện để chấm dứt chiến tranh, tàn phá – hãy chọn từ của bạn – xóa sổ, phá hủy khả năng hạt nhân của Iran.”
Khi được hỏi về uranium làm giàu có thể đã được di chuyển khỏi các địa điểm hạt nhân trước cuộc tấn công, ông Hegseth nói Lầu Năm Góc đang “theo dõi mọi khía cạnh” và không nói rằng Hoa Kỳ tin rằng nó nằm dưới đống đổ nát tại các địa điểm.
Tổng giám đốc cơ quan giám sát hạt nhân của LHQ, Rafael Grossi, cho biết ông tin rằng vật liệu này đã được di chuyển khỏi các địa điểm trước các cuộc tấn công.
Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, đứng cạnh Hegseth, đã chuyển các câu hỏi về đánh giá thiệt hại cho cộng đồng tình báo.
Theo tin từ ABC News.