Vincent Desharnais, hậu vệ của đội San Jose Sharks, đã chia sẻ về những khó khăn tinh thần mà anh phải đối mặt trong mùa giải 2024-25 vừa qua. Sau khi cùng Edmonton Oilers lọt vào Chung kết Stanley Cup, Desharnais đã trải qua hai lần bị trao đổi trong vòng năm tuần trước hạn chót của tháng Ba và bỏ lỡ 11 trận cuối mùa giải vì chấn thương phần trên cơ thể.
Mặc dù nhận được phản hồi tích cực từ ban huấn luyện Sharks trong các buổi phỏng vấn cuối mùa, Desharnais cho biết anh vẫn cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi để phục hồi sau một mùa giải đầy thử thách. “Khi mùa giải kết thúc, tôi đang ở trong một giai đoạn tinh thần khá khó khăn,” Desharnais chia sẻ.
Anh đã dành nhiều thời gian ở vùng núi, câu cá và tránh xa điện thoại, mạng xã hội. Theo tin từ Bay Area News Group, trải nghiệm này đã giúp ích rất nhiều cho anh. Desharnais hiện đang bước vào năm thứ hai của bản hợp đồng hai năm trị giá 4 triệu đô la với Vancouver Canucks, đội đã ấn tượng với anh trong loạt trận playoff với Oilers vào tháng 5 năm 2024.
Tuy nhiên, thời gian của Desharnais ở Vancouver không hề suôn sẻ khi anh bị loại khỏi đội hình thi đấu chỉ sau một trận, trước khi bị trao đổi sang Pittsburgh Penguins và sau đó là San Jose. Dù vậy, anh đã tìm thấy vai trò của mình trong đội hình Sharks và nhận được sự động viên từ huấn luyện viên Ryan Warsofsky.
Desharnais cho biết anh đã làm việc với một huấn luyện viên tinh thần để lấy lại niềm vui trong môn thể thao này. Anh nhận ra rằng mình đã đặt quá nhiều áp lực lên bản thân và quên đi niềm vui khi chơi. “Tôi là một lượt chọn vòng bảy năm 2016, về mặt kỹ thuật tôi không nên ở đây, vì vậy hãy cứ vui vẻ,” Desharnais nói, nhấn mạnh rằng anh đã từng làm việc chăm chỉ và tận hưởng từng khoảnh khắc.