CHARLESTOWN, MA – Trận chiến Bunker Hill, diễn ra cách đây 250 năm, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc Chiến tranh Cách mạng Hoa Kỳ. Mặc dù quân đội Anh giành chiến thắng, nhưng tinh thần và sự tự tin của lực lượng dân quân thuộc địa đã được nâng cao đáng kể.
Theo Fox News, Timothy Riordan, nhà sử học và phó chủ tịch của Hội Lịch sử Charlestown, cho biết độ tuổi trung bình của những người lính chiến đấu chống lại quân đội Anh là 27 tuổi.
Dân biểu Steve Pearson (Đảng Cộng hòa) từ New Hampshire, hậu duệ của Trung úy John Wheeler, người đã chiến đấu dưới sự chỉ huy của trung đoàn Doolittle trong trận chiến Bunker Hill, chia sẻ: “Trận chiến Bunker Hill thực sự đã tạo nên tiếng vang lớn trong các thuộc địa, định hình dư luận trên các phương tiện truyền thông… Nó khiến mọi người nhận ra rằng không còn đường lui nữa rồi.”
Matt Woodfin, một hậu duệ khác, bày tỏ niềm tự hào khi là con cháu của hai người đàn ông đã chiến đấu tại Bunker Hill. Một trong số đó là Michael Dalton, người được cho là đã thổi sáo trong trận chiến. “Ông ấy là người thổi sáo để chỉ huy quân lính, điều khiển hướng đi, thời gian ăn uống và hành quân,” Woodfin kể lại với Fox News.
Một người khác là Henry Dearborn, ông cố thứ tám của Woodfin. “Ông ấy nghe về Concord và Lexington, liền gác lại mọi việc và bắt đầu đi về phía nam,” Woodfin nói. Dearborn, vốn là một bác sĩ, đã trở thành đại úy. Sau này, ông phục vụ dưới thời Tổng Thống Hoa Kỳ Thomas Jefferson với vai trò là Bộ trưởng Chiến tranh vào năm 1801.
Sheila Puffer, hậu duệ của Josiah Puffer, kể rằng “ông ấy đã mất một ngón tay cái do súng phát nổ trong tay và không đủ điều kiện phục vụ trong quân đội.” Josiah Puffer đã chiến đấu trong Chiến tranh Pháp và Người da đỏ, sau đó là tại Bunker Hill. “Khi nhập ngũ, người ta kể rằng ông ấy đã vượt qua cuộc kiểm tra bằng cách đeo găng tay có ngón tay cái được nhồi gỗ,” bà kể lại.
Mặc dù quân đội Anh giành chiến thắng tại Bunker Hill, nhưng lực lượng dân quân thuộc địa đã có được sự tự tin. Riordan nói: “Họ chỉ thua vì hết đạn dược.”
Số thương vong của quân đội Anh cao gấp đôi so với quân đội thuộc địa. Riordan nhấn mạnh rằng điều này chứng tỏ một lực lượng dân quân không được huấn luyện bài bản vẫn có thể đứng vững trước quân đội Anh. “Không phải họ chỉ đứng đó và chiến đấu, mà là họ đã chiến đấu vì những gì họ tin tưởng,” Riordan nói.