Chính quyền Hạt Harris đã thông qua việc tuyển dụng thêm 131 nhân viên nhà tù nhằm giải quyết tình trạng quá tải, đưa các tù nhân đang bị gửi ra ngoài tiểu bang trở về. Tuy nhiên, các bà mẹ có người thân tử vong trong nhà tù lại cho rằng đây là sự ưu tiên sai lầm, và kêu gọi tập trung vào nhân viên y tế và sức khỏe tâm thần để ngăn chặn các trường hợp tử vong trong tương lai.
Hiện tại, nhà tù Hạt Harris đang giam giữ 1.238 tù nhân ở các cơ sở bên ngoài tiểu bang như Louisiana và Beaumont, do tình trạng quá tải. Các nhà chức trách cho biết việc thiếu nhân viên là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này, dù không gian nhà tù là đủ.
Bà Sarah Knight, có con trai Jaleen Anderson đã tử vong tại một cơ sở ở Louisiana sau khi bị chuyển đến đó từ Hạt Harris, đã lên tiếng phản đối. Bà cho rằng các nhân viên nhà tù không đủ năng lực để xử lý các vấn đề sức khỏe tâm thần, và Hạt Harris phải chịu trách nhiệm khi đã chuyển con trai bà đến nơi đó.
Trong khi đó, các ủy viên hạt khẳng định việc tuyển thêm nhân viên là cần thiết để đảm bảo an toàn cho nhà tù và đưa tù nhân về gần nhà hơn. Họ cũng cho biết số vụ tử vong tại nhà tù Hạt Harris trong năm ngoái là dưới mức trung bình quốc gia, chủ yếu do nguyên nhân tự nhiên. Ngoài ra, chính quyền cũng đang lên kế hoạch đầu tư vào các chương trình dài hạn nhằm giảm thiểu tình trạng quá tải và chấm dứt việc phải gửi tù nhân ra ngoài tiểu bang.
Theo tin từ KHOU 11.































