Trong chuyên mục tư vấn của Harriette Cole, một độc giả đã chia sẻ về những trải nghiệm không mấy vui vẻ trong việc hẹn hò hiện nay. Cô cảm thấy mệt mỏi với xu hướng hẹn hò qua các ứng dụng, nơi mà những mối quan hệ thường chỉ dừng lại ở mức xã giao, thiếu sự chân thành và sâu sắc.
Cô gái kể về một buổi hẹn mà cô cứ ngỡ là thú vị cho đến khi nhận ra đối phương chỉ muốn “vui vẻ”. Buổi hẹn kết thúc mà người đàn ông thậm chí không tốn một đồng nào cho cô, ngoài tiền xăng xe.
Harriette Cole khuyên độc giả nên xác định rõ những gì mình mong muốn trong một mối quan hệ và bày tỏ điều đó với đối phương. Thay vì chỉ trông cậy vào các ứng dụng hẹn hò, hãy thử mở rộng các mối quan hệ xã hội, tham gia các hoạt động tập thể để gặp gỡ những người có cùng sở thích. Quan trọng nhất, đừng làm những điều mình không thoải mái và hãy thẳng thắn bày tỏ mong muốn của bản thân để tránh những tổn thương không đáng có.
Một độc giả khác lại bày tỏ nỗi niềm của người mẹ có con trai đang học đại học xa nhà. Cô cảm thấy buồn vì con trai ít khi gọi điện cho cô, và mỗi lần nói chuyện lại có vẻ gượng gạo. Người mẹ tự hỏi liệu mình đã làm gì sai trong quá trình nuôi dạy con. Harriette Cole khuyên người mẹ nên tâm sự thẳng thắn với con trai về những mong muốn của mình, đồng thời tôn trọng sự độc lập của con.
Theo Mercurynews.

































