Harriette Cole: Tôi đã xa rời việc hẹn hò quá lâu? Sao tôi lại cảm thấy lo lắng về một điều có vẻ hoàn hảo?
Trong chuyên mục Lời khuyên, cô Harriette Cole nhận được thư từ một độc giả đang cảm thấy lo lắng về buổi hẹn hò đầu tiên sau một thời gian dài. Người đàn ông mà cô gặp đã chủ động lên kế hoạch cho một buổi tối lãng mạn, bao gồm cả bữa tối và chơi bowling, nhưng cô lại cảm thấy bồn chồn và hoang mang.
“Tôi đã hoàn toàn quên mất chúng tôi trao đổi số điện thoại cho đến khi anh ấy gọi video vài ngày sau đó,” người đọc chia sẻ. “Điều làm tôi ngạc nhiên là anh ấy là một người nói chuyện rất thú vị. Anh ấy lịch thiệp, chú ý và tò mò.”
Cô Cole khuyên độc giả hãy bước ra khỏi vùng an toàn và chấp nhận lời mời hẹn hò. Tuy nhiên, nếu cảm thấy quá tải, cô ấy gợi ý có thể bắt đầu bằng một buổi cà phê hoặc đi dạo trong công viên để từ từ tìm hiểu đối phương.
Quan tâm đến người xung quanh trên phương tiện công cộng
Một độc giả khác bày tỏ sự băn khoăn về cách cư xử của mọi người trên tàu điện ngầm khi một người có vẻ vô gia cư lên tàu. Cô chứng kiến cảnh nhiều người vội vã rời ghế để tránh ngồi gần người đó, khiến người này bật khóc và nói: “Tôi cũng là một con người.”
“Trong những tình huống như vậy, chúng ta nên làm gì để thể hiện sự quan tâm hơn đến người khác?” độc giả đặt câu hỏi.
Cô Cole nhấn mạnh rằng mặc dù có quyền di chuyển nếu cảm thấy không thoải mái, nhưng điều quan trọng là phải giữ sự tôn trọng và lòng trắc ẩn. “Hãy chạm vào nhân tính của bạn trước tiên,” cô viết. “Nếu bạn có thứ gì đó để chia sẻ, chẳng hạn như một miếng trái cây hoặc một chai nước, và người đó rõ ràng đang gặp khó khăn, hãy lặng lẽ đề nghị giúp đỡ.”
Cô Cole khuyến khích mọi người thể hiện thái độ tôn trọng phẩm giá của người khác, ngay cả khi họ quyết định di chuyển. Bài viết được đăng trên The Mercury News ngày 22 tháng 9 năm 2025.