Không khí Super Bowl đang nóng hơn bao giờ hết trên khắp Vùng Vịnh California, với mọi thứ gần như đã hoàn tất chỉ một tuần trước trận đấu lớn. Hàng ngàn người hâm mộ đã đổ về Santa Clara, nơi có Sân Vận Động Levi’s, hy vọng có thể chiêm ngưỡng những công tác chuẩn bị cuối cùng cho Super Bowl LX.
Nhiều người hâm mộ cho biết họ không đủ khả năng mua vé xem trận đấu, nhưng vẫn muốn đến gần nhất có thể. Ernesto Gutierrez, một cư dân San Jose, đã đưa con trai 16 tuổi đến để trải nghiệm không khí. Ông chia sẻ: “Nhìn rất đẹp. Tôi ước gì có thêm nhiều màu đỏ và vàng, nhưng đây là điều tuyệt vời cho thành phố, cho Vùng Vịnh của chúng ta. Nó tốt cho nền kinh tế và mọi thứ xung quanh đây.”
Sân Vận Động Levi’s với chủ đề Super Bowl đã trở thành điểm thu hút khách du lịch, truyền cảm hứng cho Leonal Barajas lái xe từ Fresno đến để xem. Anh cho biết: “Tôi chưa bao giờ trải nghiệm Super Bowl ngoài đời thực… nên tôi rất hào hứng được nhìn tận mắt.”
Đối với một số người, Super Bowl không chỉ có bóng bầu dục. Keila Sinforiano, một người hâm mộ cuồng nhiệt của Bad Bunny, đã đến sân vận động với hy vọng được ở gần nơi thần tượng của cô sẽ biểu diễn trong giờ nghỉ giải lao. Cô đã tham gia năm cuộc thi để giành vé và thậm chí cố gắng thử giọng làm vũ công phụ họa cho Bad Bunny, dù không đủ chiều cao yêu cầu.
Bà Sinforiano cho biết sẽ đến San Francisco trong vài ngày tới để tìm kiếm thêm các cuộc thi. Dự kiến sẽ có hàng chục ngàn người khác tham dự Super Bowl Experience tại Trung Tâm Moscone.
Giao thông ở San Francisco đã trở nên đông đúc hơn, khiến Thị trưởng Daniel Lurie khuyến nghị người dân sử dụng hệ thống xe điện công cộng Muni. Thành phố cũng đang có các biện pháp để giảm bớt khó khăn khi di chuyển, bao gồm việc tăng tần suất các chuyến tàu từ Thứ Ba cho đến hết Super Bowl.
Các đội tuyển sẽ đến Vùng Vịnh vào Chủ Nhật này. Bài báo được cập nhật theo tin từ NBC Bay Area.




































