Vận động viên trượt băng nghệ thuật Christina Carreira, sinh tại Montreal, Canada, đã chính thức trở thành công dân Hoa Kỳ vào tháng 11, hoàn tất một quá trình nhập tịch kéo dài và căng thẳng, mở đường cho cô đại diện cho nước Mỹ tại Thế vận hội Mùa đông Milan Cortina sắp tới.
Quy trình trở thành công dân Mỹ của Carreira được mô tả là “khá khó khăn” và “tốn rất nhiều thời gian”. Cô đã phải đi lại thường xuyên giữa Port Huron, Michigan và London, Ontario, nơi cô luyện tập cùng bạn nhảy lâu năm Anthony Ponomarenko. Điều này cho thấy sự kiên trì của các vận động viên quốc tế mong muốn thi đấu dưới màu cờ sắc áo Hoa Kỳ, vốn không có quy trình nhập tịch ưu đãi đặc biệt cho lĩnh vực thể thao như nhiều quốc gia khác.
Câu chuyện của Carreira phản ánh một xu hướng ngày càng tăng trong làng thể thao quốc tế, nơi “di cư thể thao” – việc các quốc gia tạo điều kiện nhập tịch nhanh chóng cho các tài năng nước ngoài – trở nên phổ biến. Tuy nhiên, Hoa Kỳ thường yêu cầu các vận động viên phải trải qua quy trình thông thường kéo dài nhiều năm. Trường hợp của cặp đôi trượt băng nghệ thuật Alisa Efimova và Misha Mitrofanov, đương kim vô địch quốc gia, đã không thể tham dự vì Efimova không kịp có hộ chiếu Mỹ, dù đã có sự hỗ trợ từ các tổ chức thể thao và các chính trị gia.
Nhiều vận động viên khác cũng đã chọn con đường trở thành công dân Mỹ để thi đấu, như Vadym Kolesnik, một vũ công trên băng sinh ra tại Ukraine. Anh chia sẻ đã sống ở Mỹ gần 10 năm, có nhà, có xe, và cảm thấy vinh dự khi đại diện cho đất nước này. Việc nhập tịch của họ diễn ra trong bối cảnh chính trị quốc tế có nhiều biến động, và họ bày tỏ sự không chắc chắn về việc sẽ được đón nhận ra sao tại Thế vận hội.
Dù vậy, Carreira khẳng định: “Dù thế nào đi nữa, đó là một vinh dự cho tôi khi được đại diện cho Hoa Kỳ. Tôi đã sống ở đây nửa đời mình. Tôi thực sự coi đây là nhà.” Bài viết được đăng trên Mercury News ngày 3 tháng 2 năm 2026, trích dẫn thông tin từ AP.


































