Trong một bài viết trên Fox News, Mục sư Corey Brooks chia sẻ về hành trình đi bộ xuyên nước Mỹ của mình, một cuộc hành trình không chỉ là khám phá các vùng đất, mà còn là hành trình của lòng biết ơn và sự sẻ chia. Brooks, người sáng lập của Project H.O.O.D., đã bắt đầu cuộc hành trình từ New York City vào tháng 9, và hiện đang tận hưởng không khí trong lành của vùng nông thôn North Carolina. Ông chia sẻ về sự khác biệt giữa bầu trời đầy sao đêm ở Carolina so với khu dân cư Chicago, nơi ông sinh sống.
Trong hành trình của mình, Brooks đã dừng chân tại Buchanan’s Store, cửa hàng gia đình lâu đời nhất ở North Carolina, nơi đã mở cửa từ năm 1878. Tại đây, ông cảm nhận sâu sắc về những điều mình cần biết ơn, từ cộng đồng xung quanh đến những người đã ủng hộ ông trong dự án xây dựng trung tâm cộng đồng tại Chicago. Brooks bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả mọi người đã giúp đỡ ông trong suốt chuyến đi, từ những người dân địa phương đến các nhà tài trợ.
Brooks nhấn mạnh, nước Mỹ tuy có nhiều phức tạp và chưa hoàn hảo, nhưng luôn mở ra những cơ hội để mọi người có thể đóng góp và xây dựng tương lai. Ông cũng chia sẻ về nỗi buồn khi chứng kiến những người trẻ tuổi bị cướp đi cuộc sống bởi bạo lực. Cuối cùng, Brooks bày tỏ lòng biết ơn đến Chúa đã dẫn dắt ông trong suốt cuộc đời.
Theo nguồn tin từ Fox News, Mục sư Corey Brooks đã có những trải nghiệm đầy ý nghĩa trong hành trình khám phá nước Mỹ, từ đó đúc kết những bài học về lòng biết ơn và sự sẻ chia.































