Bắc Nam California – Một năm sau vụ tai nạn kinh hoàng làm bị thương 8 lính cứu hỏa, trong đó có 6 người nguy kịch, hành trình hồi phục của lính cứu hỏa Matt Nichols thuộc Lực lượng Cứu hỏa Orange County (OCFA) vẫn đang tiếp diễn. Anh đã phải đối mặt với đau đớn và nhiều thử thách nhưng được tiếp thêm sức mạnh từ gia đình và sự ủng hộ của cộng đồng.
Theo thông tin từ OCFA, vụ tai nạn xảy ra vào ngày 19 tháng 9 năm 2024, khi anh Nichols cùng bảy thành viên khác của đội Santiago đang trên đường trở về từ việc dập đám cháy Airport Fire. Chiếc xe của họ đã lật khi cố gắng tránh một chiếc thang trên đường cao tốc ở Irvine. Vụ việc đã gây ra chấn thương nghiêm trọng cho tất cả tám người trên xe.
Ông Chris Hamm, Chủ tịch Hiệp hội Lính cứu hỏa Chuyên nghiệp Orange County, chia sẻ: “Tình yêu thương dành cho người vợ, Carissa, và cậu con trai 1 tuổi là nguồn động lực lớn lao giúp anh Matt vượt qua giai đoạn khó khăn này. Cô ấy đã ở bên cạnh anh ấy không rời, đó là minh chứng cho tình yêu và sự gắn kết của họ.”
Trong số tám lính cứu hỏa bị thương, một số người đã trở lại làm nhiệm vụ chiến đấu với lửa, trong khi những người khác, như anh Nichols, vẫn đang kiên trì trên con đường hồi phục dài hơi. Đại úy Sean Doran của OCFA cho biết: “Chúng tôi đã chứng kiến sự kiên cường, lòng dũng cảm và sức mạnh phi thường từ những người anh em của mình. Con đường phía trước còn nhiều gian nan, nhưng họ đang bước đi bằng tất cả nỗ lực.”
Phía cơ quan cứu hỏa cũng kêu gọi cộng đồng tiếp tục ủng hộ tinh thần và vật chất cho anh Nichols cũng như các đồng đội bị thương. Sự giúp đỡ từ cộng đồng, dù là lời động viên, những tấm thiệp hay sự hỗ trợ về tài chính, đều đóng góp quan trọng vào quá trình hồi phục của họ.
“Tám cá nhân này, bao gồm cả Matt, đều mong muốn sớm trở lại với công việc, đó là minh chứng cho lòng quả cảm và sự tận tâm của họ đối với việc đảm bảo an toàn cho người dân Quận Cam và Tiểu bang California”, ông Hamm nhấn mạnh, theo nguồn tin từ FOX 11.