Rory Guilday, một hậu vệ 23 tuổi của đội khúc côn cầu nữ Hoa Kỳ, đã vượt qua căn bệnh ung thư để giành một suất tham dự Thế vận hội Milan Cortina 2026, một minh chứng cho ý chí và sự kiên cường.
Guilday được chẩn đoán mắc khối u thần kinh thị giác khi mới học lớp bảy. Cô đã trải qua chín tháng hóa trị để ngăn khối u di căn sang mắt trái, dù điều này khiến cô mất phần lớn thị lực ở mắt phải. Quá trình điều trị gian nan đã ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe và tinh thần của Guilday, khiến cô phải tạm gác lại niềm đam mê khúc côn cầu trong gần một năm.
Dù gặp nhiều khó khăn, Guilday đã dần hồi phục và lấy lại phong độ. Cô chia sẻ rằng mắt trái của mình đã bù đắp và hoạt động hiệu quả, giúp cô duy trì thị lực tốt. Cô đã thi đấu trong các đội vô địch thế giới các năm 2022, 2023 và 2024, và được chọn ở lượt thứ năm trong kỳ tuyển chọn của Giải Khúc côn cầu Nữ chuyên nghiệp (PWHL).
“Tôi không nghĩ đó là một câu chuyện bi lụy nữa,” Guilday nói về quá trình điều trị ung thư của mình. “Đó chỉ là một phần con người tôi hiện tại. Hóa trị thực sự rất khó khăn cho cả thể chất và tinh thần.”
Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Mỹ, John Wroblewski, đánh giá cao sự tiến bộ của Guilday, đặc biệt là trong lối chơi phòng ngự. “Cô ấy đã lắng nghe những lời khuyên và tập trung cải thiện lối chơi của mình,” ông nói.
Gia đình Guilday, những người từng cùng cô xem Thế vận hội khi còn bé, sẽ có mặt tại Ý để cổ vũ cho cô trong trận đấu đầu tiên tại Thế vận hội sắp tới, gặp Cộng hòa Séc vào lúc 10:40 sáng ET (giờ miền Đông Hoa Kỳ). Theo NBC News, Guilday bày tỏ lòng biết ơn đối với những gì đã trải qua, bởi nó giúp cô trân trọng hơn từng khoảnh khắc được thi đấu trên sân băng.




























