Hành trình 8 năm của người tỵ nạn Congo để đoàn tụ với gia đình tại Hoa Kỳ

urnpublicidap.org4a62d921a8cd14955ae177ac27298862Refugee Program Long Journey Home 31724

Một phụ nữ tỵ nạn người Congo đã trải qua cuộc đấu tranh kéo dài 8 năm đầy gian khổ để được đoàn tụ với gia đình cô tại Hoa Kỳ, một câu chuyện cho thấy những khó khăn chồng chất mà người tỵ nạn phải đối mặt, đặc biệt dưới tác động của các chính sách di trú.

Theo The Associated Press và The Seattle Times, câu chuyện bắt đầu khi cô gái này mới 15 tuổi, phải một mình thực hiện chuyến đi bộ kinh hoàng gần 3.700 km qua miền nam Châu Phi để tìm kiếm sự an toàn, thoát khỏi nội chiến ở Cộng Hòa Dân Chủ Congo. Ban đầu, gia đình cô đã tìm nơi ẩn náu tại trại tỵ nạn Nyarugusu ở Tanzania, nhưng tình hình ngày càng nguy hiểm buộc cô phải tiếp tục hành trình đến Nam Phi.

Trong khi đó, vào năm 2016, mẹ và các em của cô đã được tái định cư tại Boise, Idaho, Hoa Kỳ. Với hy vọng đoàn tụ, người mẹ đã đăng ký cho con gái mình vào chương trình “follow to join” vào năm 2017 – một chương trình được ủng hộ rộng rãi bởi lưỡng đảng trong nhiều thập kỷ, cho phép người tỵ nạn đoàn tụ với các thành viên gia đình đã được định cư tại Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, hy vọng của cô nhanh chóng bị dập tắt khi Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp đình chỉ chương trình tỵ nạn chỉ vài giờ sau khi nhậm chức vào ngày 20 tháng 1. Sắc lệnh này đã khiến hàng ngàn người tỵ nạn, bao gồm cả cô, bị mắc kẹt trong tình trạng vô định. Theo bà Melissa Keaney, luật sư của Dự Án Hỗ Trợ Người Tỵ Nạn Quốc Tế (International Refugee Assistance Project), đây là một “cuộc tàu lượn siêu tốc đầy tàn khốc” đối với các gia đình đang chờ đợi.

Người phụ nữ Congo cùng mẹ và các tổ chức hỗ trợ tỵ nạn đã quyết định đệ đơn kiện sắc lệnh của Tổng Thống Trump vào tháng 2, lập luận rằng sắc lệnh này đã buộc các cơ quan tái định cư phải sa thải hàng trăm nhân viên và khiến nhiều người tỵ nạn rơi vào tình cảnh nguy hiểm.

May mắn thay, trong một khoảng thời gian ngắn khi một thẩm phán liên bang ban hành lệnh cấm tạm thời trên toàn quốc, chặn đứng sắc lệnh hành pháp này, cô đã kịp thời đặt chân đến Hoa Kỳ. Nhờ sự quyên góp của các nhà vận động tỵ nạn, chi phí chuyến bay của cô đã được chi trả, và cô đã đoàn tụ với gia đình tại sân bay vào tháng 3.

Mặc dù đã đoàn tụ, cuộc hành trình vẫn chưa kết thúc. Tòa phúc thẩm sau đó đã ra lệnh cho chính phủ phải tiếp nhận thêm hàng ngàn người tỵ nạn đã được chấp thuận có điều kiện, nhưng chính quyền hiện tại lại tạo ra những rào cản mới, như giảm thời gian hiệu lực của các buổi kiểm tra an ninh từ ba năm xuống chỉ còn 30 ngày. Điều này gây ra sự chậm trễ đáng kể cho những người khác đang chờ đợi.

Ở tuổi 28, người phụ nữ Congo đang nỗ lực xây dựng lại mối quan hệ với những người em út của mình, những người chỉ là trẻ nhỏ khi cô rời đi. Cuộc sống mới tại Boise, Idaho tuy thân thiện, nhưng cô vẫn không thoát khỏi những lo lắng khi là nguyên đơn trong vụ kiện chống lại chính quyền, sợ rằng điều đó có thể mang lại phiền phức cho gia đình. Câu chuyện của cô là minh chứng cho sự kiên cường và lòng dũng cảm của những người tỵ nạn trên hành trình tìm kiếm một cuộc sống an toàn và đoàn tụ gia đình.


follow nhận tin mới



Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú