Vào sáng thứ Sáu, hành khách trên tuyến tàu Manayunk/Norristown của SEPTA đã phải sơ tán sau khi một cành cây đập vào tàu của họ ở Bắc Philly. Theo NBC10, sự cố xảy ra gần ga Allegheny vào khoảng 9 giờ sáng.
Một hành khách kể lại: “Tôi thấy mọi người đứng dậy và nghe thấy ai đó hét lên ‘Xuống tàu ngay!’. Phản ứng đầu tiên của tôi là có chuyện chẳng lành, cứ nghĩ là liên quan đến bạo lực.” Anh cho biết thêm, đoàn tàu dừng đột ngột khiến mọi người bị giật mạnh và vội vã rời khỏi.
Một số hành khách khác đã mô tả lại sự việc trên Reddit. Một người dùng viết: “Tôi nghĩ người lái tàu đã không để ý một cành cây mắc trên nóc toa đầu tiên, ngay tại Allegheny, đoàn tàu đột ngột chậm lại, sau đó là một loạt tiếng nổ lớn như tiếng súng. Tôi thấy ánh sáng lóe lên, như điện phóng trên tàu. Mọi thứ bốc khói nghi ngút, mọi người la hét và chúng tôi chen nhau ra khỏi cửa.”
Người phát ngôn của SEPTA, Andrew Busch, xác nhận với NBC10 rằng một cành cây đã đập vào tàu nhưng không gây ra hỏa hoạn. Ông cho biết thêm, có thể hành khách đã nhìn thấy tia lửa điện trên đường dây điện phía trên. Do sự cố, tuyến Manayunk/Norristown chỉ hoạt động trên một đường ray trong suốt ngày thứ Sáu, dẫn đến nhiều sự chậm trễ và hủy chuyến. May mắn là không có thương vong nào được báo cáo.
NBC10 đưa tin, sự cố này xảy ra sau những trận mưa giông lớn hôm thứ Năm gây ra nhiều gián đoạn cho dịch vụ của SEPTA.