Một chuyến bay của hãng Delta từ Atlanta đi San Diego đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống Texas sau khi một hành khách trên máy bay bắt đầu cởi quần áo và có những hành vi gây rối. Theo NBC 7 San Diego, một hành khách trên chuyến bay cho biết người đàn ông này đã cởi áo và la hét “Tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà, tôi muốn gặp gia đình”.
Sự việc xảy ra vào Thứ Bảy vừa qua, khi chuyến bay DL731 đang trên hành trình. Các hành khách đã cố gắng trấn an người đàn ông này trong khoảng 30 phút. Phi hành đoàn sau đó thông báo chuyến bay phải chuyển hướng đến Dallas-Fort Worth, theo tin từ New York Daily News.
Nhà chức trách đã đưa người đàn ông ra khỏi máy bay sau khi hạ cánh mà không có sự cố nào xảy ra. Chuyến bay tiếp tục hành trình đến California sau 90 phút trì hoãn và đã đến đích an toàn. Hãng Delta tuyên bố không chấp nhận hành vi gây rối và sự an toàn của hành khách và phi hành đoàn luôn là ưu tiên hàng đầu. Hiện chưa rõ người hành khách gây rối có bị buộc tội hay không.