Một người đàn ông ở Deer Park, Texas đã khởi xướng một phong trào trên mạng xã hội mang tên “Vann’s Posse” để giúp đỡ những người vô gia cư. Câu chuyện bắt đầu từ hành động đơn giản là cho một người vô gia cư tên Vann một chai nước lạnh.
Jim Kloesel, người khởi xướng nhóm, thường xuyên gặp Vann trên đường đi làm. Anh bắt đầu cho Vann nước, sau đó là những bữa ăn, và cuối cùng mời Vann về nhà. Hành động này không chỉ là sự giúp đỡ vật chất mà còn là sự tin tưởng và tình bạn.
Từ một hành động cá nhân, Kloesel đã lập ra nhóm Facebook “Vann’s Posse”, hiện đã có hơn 2.000 thành viên. Nhóm cung cấp thực phẩm, quần áo, vật dụng vệ sinh và phương tiện di chuyển cho những người vô gia cư. Kloesel còn giúp Vann trong các phiên tòa, cố gắng ngăn chặn những rắc rối pháp lý liên quan đến tình trạng vô gia cư.
Sự việc càng trở nên cấp bách hơn khi xảy ra các vụ hỏa hoạn liên quan đến những người vô gia cư. Kloesel tin rằng việc tiếp cận với nhà ở, tư vấn và các nguồn lực cơ bản có thể ngăn chặn những sự việc tương tự.
Đối với Vann, sự giúp đỡ này không chỉ dừng lại ở vật chất mà còn mang lại hy vọng và niềm tin vào tương lai. Kloesel tin rằng, hành động nhỏ của một người có thể thay đổi cả một cộng đồng. Nhóm “Vann’s Posse” đang lan tỏa, truyền cảm hứng cho những người khác noi theo.
Theo KPRC Click2Houston.































