Một hành động nhỏ, khởi đầu từ một chai nước, đã tạo nên một sự thay đổi lớn tại Houston. Câu chuyện về “Vann’s Posse” bắt đầu khi Jim Kloesel, một người dân Deer Park, nhận thấy một người vô gia cư quen thuộc phải vật lộn với cuộc sống hằng ngày. Từ việc cho Vann một chai nước, Jim đã dần giúp đỡ ông, cung cấp bữa ăn, quần áo, và sau đó là một nơi để nghỉ ngơi.
Khi nhu cầu của Vann tăng lên, Jim đã lập một danh sách mong muốn trực tuyến và thành lập nhóm Facebook “Vann’s Posse”. Nhóm này nhanh chóng thu hút hơn 1.700 thành viên, trở thành một cộng đồng hỗ trợ người vô gia cư tại khu vực Houston. Họ cung cấp thực phẩm, quần áo, đồ dùng vệ sinh cá nhân, và giúp đỡ những người gặp khó khăn trong việc giải quyết các vấn đề pháp lý. Nhờ sự hỗ trợ này, Vann hiện không còn lệnh truy nã nào.
Sự thành công của “Vann’s Posse” đã truyền cảm hứng cho nhiều người khác, thúc đẩy họ tạo ra những dự án tương tự. Kloesel tin rằng lòng trắc ẩn là chìa khóa để giải quyết vấn đề vô gia cư. Ông nhấn mạnh rằng thay vì né tránh, cộng đồng nên xem những người vô gia cư như những người hàng xóm. Hành động này không chỉ giúp Vann mà còn tạo ra những kết nối bất ngờ. Một người phụ nữ đã liên lạc với Kloesel sau khi biết về tình trạng sức khỏe của Vann, và điều này đã mở ra cơ hội điều trị mới cho gia đình cô.
Theo KPRC Click2Houston, cộng đồng đang dần nhận thức rõ hơn về những người vô gia cư, thay vì xa lánh, họ tìm cách giúp đỡ, tạo nên một sự thay đổi tích cực trong cộng đồng.





























