Theo thông tin từ BBC News, cựu Tổng Thống Donald Trump đã ra lệnh bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, khẳng định quyền lực bằng sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ. Ông tuyên bố Mỹ sẽ “quản lý” Venezuela “cho đến khi có một sự chuyển giao an toàn, thích hợp và sáng suốt”.
Thông báo được đưa ra tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng Thống Donald Trump ở Florida, với sự chứng kiến của Ngoại trưởng Marco Rubio. Ông Rubio cho biết đã trao đổi với Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez, người được cho là tỏ ra hợp tác. Tuy nhiên, Tổng Thống Donald Trump không đưa ra nhiều chi tiết, chỉ nói rằng Mỹ “không ngại đưa quân vào nếu cần”.
Giới phân tích cảnh báo về những hệ lụy. Tổ chức International Crisis Group từng dự báo sự sụp đổ của Maduro có thể gây bạo lực và bất ổn. Tờ New York Times cũng đưa tin về những cuộc diễn tập chiến tranh của giới chức quốc phòng Mỹ về kịch bản sau khi Maduro rời đi, dự đoán một tình huống hỗn loạn.
Hành động của Mỹ, dù được ca ngợi tại Mar-a-Lago, có thể không dễ thành công. Trong quá khứ, Mỹ từng gặp nhiều thất bại trong việc thay đổi chế độ bằng vũ lực. Việc can thiệp vào Iraq năm 2003 và Afghanistan năm 2021 là những ví dụ điển hình. Tổng Thống Donald Trump cũng đề cập đến Học thuyết Donroe, ám chỉ Hoa Kỳ sẽ không cho phép bất kỳ thế lực nào can thiệp vào khu vực Tây Bán Cầu.
Ông Trump cũng nhắm đến Cuba và bày tỏ mong muốn kiểm soát nguồn tài nguyên khoáng sản của Venezuela, bao gồm cả dầu mỏ. Động thái này làm dấy lên lo ngại về ý định của Mỹ đối với các khu vực khác. Hành động của Tổng Thống Donald Trump được xem là một đòn giáng mạnh vào luật pháp quốc tế. Trung Quốc đã lên án hành động này, cho rằng nó vi phạm chủ quyền của Venezuela. Giới chức Mỹ cho rằng hành động quân sự chỉ nhằm thi hành lệnh bắt giữ một trùm ma túy, nhưng lại có ý định kiểm soát đất nước và ngành dầu mỏ.
Sự việc này cho thấy Tổng Thống Donald Trump tin rằng ông có thể tự đặt ra luật lệ. Quyết định này báo hiệu một năm 2026 đầy biến động trên toàn cầu.
Theo BBC News.


























