Cư dân tại khu Reseda thuộc Los Angeles đang bày tỏ sự lo ngại và bức xúc trước hành vi của một người hàng xóm được cho là thường xuyên xuất hiện khỏa thân trước cửa sổ, có những cử chỉ tục tĩu và la hét gây ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều gia đình.
Theo các nhân chứng, tình trạng này đã kéo dài nhiều năm nhưng chưa có giải pháp. Người đàn ông này được cho là có những hành vi quấy rối đối với cả người lớn lẫn trẻ em, thường xuyên la hét vào ban đêm, đôi khi đến rạng sáng. Một cư dân giấu tên cho biết bà cảm thấy bất an đến mức đôi khi còn ngại khi ra ngoài lấy rác.
Báo cáo cho biết cảnh sát đã được gọi đến hiện trường khoảng 150 lần nhưng cho rằng họ khó có thể can thiệp sâu hơn do giới hạn pháp lý. Bà Nithya Raman, thành viên Hội đồng Thành phố mà khu vực Reseda thuộc thẩm quyền, cho biết văn phòng của bà đã nắm được thông tin và đang tích cực xem xét vụ việc. Bà khẳng định mọi cư dân đều xứng đáng được sống an toàn và sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để tìm ra giải pháp phù hợp, đồng thời liên lạc với những người bị ảnh hưởng.
Vụ việc cho thấy những thách thức mà chính quyền địa phương phải đối mặt trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần và hành vi gây rối của một số cá nhân, ảnh hưởng đến sự an ninh và chất lượng cuộc sống cộng đồng.



